Có một làng nghề đẹp như thế

Lâu nay, nói về những nơi truyền thống sản xuất gốm sứ, gạch xây dựng, người ta hay nhắc đến các lò gốm ở Lái Thiêu (Bình Dương), các lò gạch ở Tân Vạn (Đồng Nai)… Trong khi cũng có một nơi từ lâu đã nhộn nhịp chuyên nghiệp không kém. Đó là xóm lò gạch, lò gốm chạy dọc theo bờ sông ở Măng Thít (Vĩnh Long).

Các lò gạch nơi đây ngày đêm nhả khói, đưa những lô hàng đi khắp các tỉnh miền Tây, các lò gốm quy mô với những bàn tay nghệ nhân điêu luyện cho ra lò nhiều sản phẩm truyền thống như chậu sành, lọ hoa sứ… 

Cuối năm, tay máy Hải Sơn (Tiền Giang) vừa có một chuyến về thăm nơi này đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp. PLOxin giới thiệu loạt ảnh của anh cùng bạn đọc:

  Từ lúc còn là gạch sống

Đến khi ra lò 

 Vận chuyển ra bãi thành phẩm

 Vất vả nai trên lưng chuyển xuống ghe

 Đưa gạch xuống ghe đến với các công trình xây dựng

 Nụ cười thật tươi của một nữ nhân công lò gạch

 “Nghệ sĩ” đang xoay lọ hoa

 Tĩ mẩn để có những sản phẩm đẹp

 Theo mẹ học nghề

 Công đoạn ra sản phẩm ép thô

Thành phẩm đẹp, chắc, bền… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm