Tuyển sinh đại học đợt 2: Ít thí sinh ảo

Lộ diện đối thủ

Sáng nay, khoảng 80% thí sinh đăng ký dự thi vào các trường đại học trên địa bàn TP.HCM đã đến các điểm thi nghe phổ biến quy chế thi, chỉnh sửa sai sót trong hồ sơ dự thi. Nhiều thí sinh, phụ huynh dù vừa đến TP.HCM trong đêm (7-7) và rạng sáng (8-7) nhưng vẫn kịp tham gia buổi làm thủ tục sáng nay. Trong đêm 7-7 và rạng sáng 8-7, có hơn 2.000 thí sinh về TP.HCM dự thi đại học đợt 2 tại Bến xe miến Đông, tại Bến xe miền Tây khoảng hơn 600 thí ính, tại ga Sài Gòn khoảng 300 thí sinh…).

Tuyển sinh đại học đợt 2: Ít thí sinh ảo ảnh 1

Thí sinh xem sơ đồ hướng dẫn phòng thi tại Hội đồng thi ĐH Sư phạm TP.HCM (ảnh chụp lúc 6 giờ 30 phút sáng 8-7). Ảnh: ANH PHÚ

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 2, cả nước có hơn 430.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, khối thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất là khối B (hơn 91.000 thí sinh), tiếp đó là khối D (gần 70.000 thí sinh), khối C (hơn 26.000 thí sinh)…

Tuyển sinh đại học đợt 2: Ít thí sinh ảo ảnh 2

Nhiều thí sinh tỏ ra mệt mỏi ngay trong ngày đầu đến nghe phổ biến quy chế thi (ảnh chụp sáng 8-7 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi của ĐH Luật TP.HCM). Ảnh: ANH PHÚ

Với nhiều trường đại học, đợt tuyển sinh này số lượng thí sinh đăng ký dự thi trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi vào trường của cả hai đợt thi chiếm đa số như trường ĐH Sư phạm TP.HCM (chỉ trong đợt 2 đã có 11.000 hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi trong tổng số hơn 18.000 thí sinh đăng dự thi vào trường), ĐH Luật TP.HCM (số thí sinh đăng ký dự thi đợt này tăng gần 2.000 thí sinh so với năm 2011, trong đó ngành Quản trị - Luật của trường có số thí sinh đăng ký dự thi tăng nhiều nhất), Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM đợt này có gần 12.000 thí sinh đăng ký dự thi…

Trong buổi sáng, nhiều trường hợp thí sinh phải chỉnh sửa lại hồ sơ dự thi, giấy báo dự thi do lỗi in ấn như in sai tên, thiếu mã ngành, sai khu vực tuyển sinh, đối tượng ưu tiên…

Tuyển sinh đại học đợt 2: Ít thí sinh ảo ảnh 3

Dù đã hơn 70 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên vị phụ huynh này đưa con từ Quảng Nam vào TP.HCM dự thi đại học (ảnh chụp lúc 7 giờ 40 phút sáng 8-7, trước cổng Hội đồng thi ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM). Ảnh: ANH PHÚ

Mang cơm nhà đi thi đại học

Trên chiếc xe máy cũ, chở hai chiếc ba lô và một bịch lớn đồ ăn nấu sẵn, anh Vũ Duy Hùng (quê ở huyện Bình Đại, Bến Tre) cho biết, hai cha con anh (con anh là thí sinh Vũ Duy Hưng dự thi khối B vào khoa Công nghệ sinh học – Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM)  phải dậy từ lúc 2 giờ sáng để kịp đến hội đồng thi trong sáng nay. Về bịch đồ ăn mang theo, anh Hùng chia sẻ: “Cái này do vợ tôi chuẩn bị cho hai cha con ăn trong những ngày thi. Chứ lên Sài Gòn mùa này ăn uống đắt đỏ quá, gia đình tôi lại khó khăn, chỉ mượn được hàng xóm vài trăm để đưa cháu đi thi… Lỡ xảy ra chuyện biết lấy tiền đâu mà đổ xăng về quê?”.

Tuyển sinh đại học đợt 2: Ít thí sinh ảo ảnh 4

Tranh thủ từng phút để ôn bài trước ngày thi (ảnh chụp sáng 8-7 tại Hội đồng thi ĐH Sư phạm TP.HCM). Ảnh: ANH PHÚ

Tuyển sinh đại học đợt 2: Ít thí sinh ảo ảnh 5

Thí sinh xem lại những sai sót trong giấy báo thi trước khi chỉnh sửa (ảnh chụp sáng 8-7 tại Hội đồng thi ĐH Sư phạm TP.HCM). Ảnh: ANH PHÚ

Hiện tại, hai cha con anh Hùng vẫn chưa kiếm được phòng trọ, vì giá phòng trọ tại khu vực quận 5 - nơi em Hưng dự thi - vào thời điểm này tương đối cao (dao động từ 150.000 đến 220.000 đồng/người/ngày). Anh Hùng cho biết sau buổi sáng nay, hai cha con anh sẽ nhờ tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tìm giúp một phòng trọ giá rẻ, gần địa điểm thi để thuận tiện cho việc đưa con đi thi trong hai ngày tới.

Bị móc túi trong ngày làm thủ tục

6 giờ 30 phút sáng nay, cùng với đông đảo thí sinh, phụ huynh đứng xem bảng hướng dẫn địa điểm phòng thi tại Hội đồng thi trường ĐH Sư phạm TP.HCM, thí sinh Võ Thị Huyền (quê ở Quảng Ngãi, dự thi ngành Sư phạm mầm non) đã bị kẻ gian trà trộn vào đám đông lấy đi một chiếc ĐTDĐ trị giá hơn 2 triệu đồng.

Chung cảnh ngộ, chị Nguyễn Thị Vững (quê ở Bình Định, đưa con dự thi vào khoa Sư phạm hóa của trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho biết vào lúc 4 giờ sáng nay, chị xuống xe tại ngã tư An Sương thì bị kẻ gian móc túi mất hơn 600.000 đồng.

Theo anh Bạch Trọng Nhân, tình nguyện viên tiếp sức mùa thi của trường tại khu vực Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trong kỳ thi tuyển sinh đợt 1, cũng tại khu vực này đã có một số trường hợp thí sinh bị kẻ gian móc túi, lấy cắp ba lô…

“Có gì thắc mắc, thí sinh, phụ huynh có thể gặp trực các tình nguyện viên hoặc lực lượng an ninh, bảo vệ để được giúp đỡ, tránh tình trạng tụ tập quá đông trước các hội đồng thi, để phòng kẻ gian trà trộn hoạt động, đảm bảo an toàn trong những ngày thi” – anh Nhân khuyên.

ANH PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm