Nén nỗi đau mất cha đi thi tốt nghiệp THPT

Trưa 10-8, trao đổi qua điện thoại, ông Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng cho biết Sở chưa nắm về trường hợp của một thí sinh vừa dự thi trong ngày đám tang cha ruột.

Thí sinh Châu Thị Bé Hương (đứng giữa) nén nỗi đau mất cha để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: CXL

Mấy ngày nay, nhiều người ở điểm thi trường THPT dân tộc nội trú Huỳnh Cương rất cảm phục và chia sẻ với một thí sinh phải mang nỗi đau mất người thân trong khi thi tốt nghiệp THPT.

Đó là Châu Thị Bé Hương- học sinh Trường THPT dân tộc nội trú Huỳnh Cương. Nhà Hương ở huyện Trần Đề, hàng ngày em phải đi 20km để đến TP Sóc Trăng tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Qua tìm hiểu, đêm trước ngày bắt đầu kỳ thi năm nay, cha ruột của em mất, thế nhưng Hương vẫn quyết tâm nén nỗi đau để tham gia kỳ thi. 10-8 là ngày đưa tang cha, kết thúc buổi thi sáng, Bé Hương tranh thủ về quê đưa tang cha rồi quay trở lại tiếp tục thi môn tiếng Anh vào buổi chiều.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT dân tộc nội trú Huỳnh Cương cho hay Hương học rất chăm chỉ, học lực cả năm đạt khá. Mấy ngày qua, thầy cô và bạn bè biết hoàn cảnh của Hương nên mọi người luôn cạnh bên để động viên an ủi em. Sau ba buổi thi, Hương đều làm bài khá tốt.

“Do em quyết định đi thi nên trường chưa báo cáo sự việc lên lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh” – Phó Hiệu trưởng trường THPT dân tộc nội trú Huỳnh Cương cho biết.

Ông Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng, cho hay: “Hiện nay, Sở hoàn toàn không nắm được thông tin về trường hợp này, như vậy em vẫn là thí sinh dự thi bình thường”.

Cũng theo ông Hồng, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh chỉ có hai trường hợp vắng thi. Một thí sinh vắng do bệnh và một em khác bỏ thi, còn lại tình hình thi trên địa bàn tỉnh diễn ra bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm