Lễ 20-10, cô giáo từ chối nhận hoa để ủng hộ đồng bào lũ lụt

Những ngày vừa qua, người dân các tỉnh Miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế) phải chống chọi với những đợt lũ kỷ lục. Tang thương bao trùm khúc ruột miền Trung khi 13 chiến sĩ hy sinh ở thủy điện Rào Trăng (Huế), 22 chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị đất vùi lấp ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), nhiều người chết và mất tích, nhiều người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Đồng cảm với người dân vùng lũ, cô giáo Lê Thị Mai Hồng đã làm bài thơ với tựa đề “Cô không nhận hoa đâu” như một lời nhắn gửi tới học trò khi ngày lễ 20-10 cận kề.

Cô Lê Thị Mai Hồng, giáo viên trường THPT Qùy Hợp 2 (Nghệ An) cùng với các học trò của mình. Ảnh: NVCC

Bài thơ của cô nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía bạn đọc.

CÔ KHÔNG NHẬN HOA ĐÂU!

(Gửi các trò yêu thương của cô)

Ngày lễ này cô sẽ chẳng nhận hoa

Xin hãy chắt chiu gửi về nơi bão lũ

Nơi đồng bào ta đang đối mặt nước mây vần vũ

Ôm hoa lúc này... cô thấy chẳng giống ai!

Dẫu biết rằng yêu cái đẹp không sai

Nhưng chỉ mình vui thôi thì có gì hạnh phúc

Biết bao người giữa cuồng phong đang bất lực

Lẽ nào ta ấm cúng riêng mình!

Nhớ nhé em!!!! Dù đất nước thời bình

Nhưng hiểm nguy chưa bao giờ hết

Nhưng cô tin dẫu khó khăn chồng chất

Thì tình người sẽ giúp hồi sinh

Chỉ cần còn được nhìn thấy bình minh

Thì sợ gì không được ngắm hoa, tắm biển

Tấm lòng em, hôm nay cô xin nhận

Còn tiền mua hoa xin tặng lại người cần.

Hãy làm điều này xin em chớ phân vân!

Nghệ An 18/10/2020

Trao đổi với PLO, cô Mai Hồng cho biết bài thơ được cô viết vào trưa 18-10 khi liên tục nhận được tin của một người bạn về tình hình lũ lụt ở Quảng Bình.

“Khi đó lòng tôi quặn thắt. Tôi không nghĩ được gì nhiều. Là một người yêu hoa nên cứ dịp này hằng năm, tôi được học trò tặng rất nhiều. Tôi chợt nghĩ, nếu trò dùng số tiền mua hoa để quyên góp cho bà con vùng lũ sẽ thiết thực hơn. Nghĩ là làm, tôi viết bài thơ như là một lời nhắn nhủ, chia sẻ đến các em”, cô Hồng nói.

Cô Hồng cho biết thêm, hiện nhà trường đã tạm dừng tất cả các hoạt động lễ hội chào mừng để cùng chia sẻ với miền Trung. Công đoàn cũng kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ. Một số lớp cô dạy, các em không mua quà, mà dành tiền và hiện vật ủng hộ vùng lũ.

"Lớp tôi chủ nhiệm, hội phụ huynh cũng đã gửi 1 triệu đồng cho đoàn thiện nguyện Cửa Lò mua hàng gửi đồng bào".

“Tôi hi vọng bà con vùng lũ sẽ không ai bị bỏ lại, mong các chiến sĩ lực lượng cứu hộ, cứu nạn có nhiều sức khỏe để giúp người dân. Mong mọi người cùng chung tay chia sẻ khó khăn một cách thiết thực nhất, bằng hành động nhỏ nhất có thể”, cô Hồng nói thêm.

Ngày đẹp nhất của chị em xóm ve chai
Ngày đẹp nhất của chị em xóm ve chai
(PLO)- Từ sáng sớm, dãy nhà trọ nằm sâu bên trong đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh, TP.HCM), rộn ràng tiếng nói cười. Những đứa trẻ trong xóm nhìn bà của chúng tủm tỉm cười vì hôm nay tụi nó nghe bà được đoàn từ thiện về trang điểm làm tóc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm