Học sinh “khổ” vì chỗ ăn gần…nhà vệ sinh

Đó là quang cảnh buổi ăn bán trú của học sinh (HS) Trường tiểu học Lạc Long Quân (Q.11, TP.HCM).

Trường lớp khang trang, có camera giám sát, thư viện đạt chuẩn, nhưng chỗ ăn trưa của HS trường này như một cái hộp được bao bọc bởi mặt lưng của thư viện và các cổng rào. Trần mái tôn rất thấp, tạo thành không gian nhỏ hẹp, tối tăm và nóng bức. Nhà ăn chừng 30m2 nhưng được xếp đến 12 dãy bàn, mỗi bàn có sáu-tám em ngồi san sát nhau. Cách đó vài bước chân là nhà vệ sinh; bếp ăn cũng nằm sát nhà vệ sinh.

Một phụ huynh bức xúc: “Con tôi kể, nhiều khi ngồi ăn thấy người ra vào nhà vệ sinh cảm giác mất ngon”. Nhiều phụ huynh thắc mắc vì sao trường rất khang trang, sân trường rộng rãi, hành lang thoáng mát nhưng HS lại bị nhồi vào khu vực nhà ăn như thế?

Bà Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng nhà trường giải thích: “Chỗ ăn, nhà bếp hiện nay đã có từ lâu. Ngày trước còn tệ hơn, dây nhợ đầy. Khi tôi về tiếp nhận thì có gắn thêm đèn, quạt và làm thêm cổng rào để ngăn giữa nhà bếp, nhà vệ sinh và chỗ ăn. Trường cũng biết chỗ ăn như thế là chưa ổn, đang tính toán kinh phí để sửa chữa”.

Theo Tiêu Hà (Phụ nữ TPHCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm