2.200 SV về quê đón tết bằng tấm vé nghĩa tình

Lễ tiễn SV được tổ chức ngắn gọn tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ SV TP.HCM và nhãn hàng Omo thực hiện.

Sự háo hức, chộn rộn, niềm vui sắp được sum họp với gia đình của các bạn trẻ đã tạo nên một không khí đặc biệt. Trong hành lý của các bạn có cả những món quà nhỏ mua bằng tiền dành dụm, làm thêm... dành tặng người thân.

Một hình ảnh xúc động tại lễ tiễn là bạn Phan Hoàng Linh (SV năm 2, CĐ Tài chính - hải quan) - cộng tác viên trong chương trình tiễn SV về tết - cõng bạn Nguyễn Minh Hảo (SV năm 1, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông) bị khuyết tật chân lên chuyến xe về Kiên Giang.

Minh Hảo xúc động: "Ba má rất vui khi biết hôm nay mình về quê bằng tấm vé miễn phí này. Mình đã mua cho ba ít thuốc dưỡng não và mua cho má vài chai dầu xoa bóp bằng tiền mình để dành được".

Tại Hà Nội, 25 chuyến xe miễn phí đưa SV về tết sẽ khởi hành vào 7g sáng mai (6-2) tại Hội SV TP Hà Nội (công viên Thống Nhất, Q.Hai Bà Trưng).

2.200 SV về quê đón tết bằng tấm vé nghĩa tình ảnh 1

Niềm vui sắp được sum họp gia đình của các SV - Ảnh: Trung Uyên

2.200 SV về quê đón tết bằng tấm vé nghĩa tình ảnh 2

Bạn Phan Hoàng Linh (SV năm 2, CĐ Tài chính - hải quan) - cộng tác viên trong chương trình tiễn SV về tết - cõng bạn Nguyễn Minh Hảo (SV năm 1, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông) bị khuyết tật chân lên chuyến xe về Kiên Giang - Ảnh: Trung Uyên

Dịp này, cuộc thi viết “Ươm mầm biết ơn” cũng tổng kết, trao giải với giải nhì trị giá 3 triệu đồng (không có giải nhất) thuộc về bài viết “Ông Tư Bèo” của Đỗ Văn Thiện - SV ngành quan hệ quốc tế, ĐH KHXH&NV TP.HCM. Có tất cả 3.862 bài viết tham gia dự thi.

Theo TRUNG UYÊN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm