Quá khứ đau thương đã tạo nên một Ender mưu mô trong phim Trái cấm

Bộ phim Trái cấm đang phát sóng trên VTV ngày càng chiếm được trái tim của người hâm mộ bởi mỗi nhân vật trong bộ phim đều mang đến một góc nhìn, đại diện một số phận con người trong xã hội.

Nếu Zeynep đại diện cho lớp người phụ nữ trẻ tuổi, giỏi giang, hết mình vì công việc thì Halit đại diện cho tầng lớp thượng lưu với cuộc sống phức tạp thì Ender lại đại diện cho lớp người đầy mưu mô, thủ đoạn.

Nhân vật Ender trong phim "Trái cấm". Ảnh: BEE

Tuy nhiên, những bức màn che đậy quá khứ của Ender ngày càng được vén lên rõ nét khiến khán giả bắt đầu thương xót cho số phận của người đàn bà này.

Từ nhỏ Ender đã cùng em trai là Canner sống chung với bố dượng. Tưởng chừng như sau khi bố mẹ ly hôn, gia đình tan vỡ, hai chị em cô lại có một mái ấm mới nhưng mọi thứ lại trở nên vô cùng tồi tệ.

Thương xót cho số phận của người đàn bà Ender. Ảnh: BEE

Bố dượng của họ là một tên bệnh hoạn, ông ta nhiều lần muốn xâm hại Canner, và dù mẹ của cô biết nhưng vẫn làm lơ như không có chuyện gì xảy ra để níu giữ hôn nhân của mình.

Một hôm, vì chống lại hành vi đồi bại của bố dượng, Ender và em trai bị đánh đến thừa sống, thiếu chết. Nhận thấy không thể ở trong căn nhà đó thêm một giây phút nào nữa, cô đành dẫn theo em trai chạy trốn.

Lúc đó, Ender và em trai đều đang rất nhỏ, cô phải tìm mọi cách mưu sinh để kiếm tiền nuôi em trai đi học. Gánh nặng đè lên vai, Ender buộc lòng phải làm tất cả mọi việc kể cả những công việc thấp hèn nhất như làm “gái tiếp rượu” miễn có tiền nuôi sống mình và em trai.

Khi Ender tưởng như đã gặp được người đàn ông yêu thương mình và đủ tin tưởng để dựa dẫm thì anh ta lại quyết định từ bỏ cô để sang Mỹ du học. Lúc ấy, Ender biết mình đã có thai nhưng không nói cho bạn trai biết mà một mình gánh chịu tất cả.

Qua sự việc này có thể thấy, Ender cũng từng là một người phụ nữ mạnh mẽ, tự lập và tự trọng khi một mình đương đầu với khó khăn. Khi con vừa sinh ra, Ender đau đớn bật khóc nức nở ngay trong phòng sinh vì buộc phải gửi con cho người khác nuôi.

Sau khi kinh tế ổn định, Ender đã đi tìm lại con nhưng không may bị mất dấu vết khiến cô vô cùng đau khổ.

20 năm sau, người tình cũ của Ender là Kaya bất ngờ từ Mỹ trở về, đã vậy còn cùng làm chung công ty với bà, lại thân thiết với con trai của bà khiến Ender thấp thỏm lo âu. Sợ sự việc mình và Kaya có con chung bị bại lộ, Ender đã đau khổ, khóc nấc khi thấy tình cũ âm thầm xét nghiệm AND với con trai mình.

Điều khiến Ender đau khổ hơn cả là tới tận bây giờ vẫn chưa thể tìm thấy tung tích của đứa con ngày xưa bà đã cho. Ảnh: BEE

Nhiều khán giả cho rằng, có lẽ chính những tổn thương, những đau đớn và thiếu thốn mà Ender đã phải trải qua từ tuổi thơ đã khiến bà buộc phải trở thành một người mạnh mẽ, mưu mô của hiện tại. Còn bạn thấy Ender là một người như thế nào?

Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim Trái cấm được phát sóng lúc 22 giờ 40 từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm