Người chơi hát quá dở, khách mời đồng loạt gọi tên Lê Lộc

Sáu người chơi xuất hiện trên sân khấu và sẽ trải qua một vòng chơi khởi động nhẹ nhàng, thử thách các nghệ sĩ quan sát và tìm đúng bức hình lúc nhỏ của họ.

Sang đến vòng 2, một nhân vật thứ bảy xuất hiện là chị Nguyễn Thị Luyến.

Chị vào vai người mẹ, đi tìm con gái đã thất lạc của mình trong số sáu cô gái đang xuất hiện trên sân khấu.

Hai nghệ sĩ phải quan sát xem cách thuyết phục, cách trả lời của họ để tìm ra đâu là cô con gái thất lạc của chị Luyến.

Vòng 2 chương trình Người một nhà. Ảnh: CTCC

Phần biện luận của sáu người chơi khiến cả MC và hai khách mời nhiều phen cười bể bụng.

Nhất là khi cô gái số một cất giọng hát ca khúc Gặp mẹ trong mơ.

Ban đầu, cô bắt tông khá cao và hát khá kịch tính như về sau thì dần đuối hơi và cuối cùng là cô nàng đọc luôn lời bài hát.

Thấy người chơi quá vật vã, Lê Lộc nổi cộc: “Giờ là đọc hay là hát nè?”.

Lê Nhân liền nói với Thanh Duy rằng: “Anh Duy, Lộc có đối thủ rồi anh. Anh thử mời Lộc hát lại bài đó là biết ai chín ai mười nè”.

Lê Lộc liền trổ tài ca hát nhưng quả là giọng hát trời cho, nữ diễn viên không thể bắt tông được dù khán giả trường quay vỗ tay rần rần.

MC Thanh Duy liền trêu ghẹo: “Em hát có hai câu mà 38 tông luôn, không biết tông nào”.

Lê Lộc trổ tài ca hát tại chương trình.

Người chơi số năm cũng tiếp tục một màn ca hát có một không hai, cô nàng chỉ hát có hai câu dân ca: “Mẹ thường bảo con thân gái đục trong/ Mai kia mốt nọ con đi lấy chồng” nhưng cả Lê Nhân và Thanh Duy phải gõ nhịp cho cô.

Thanh Duy liền la làng: “Bạn thân Lê Lộc đây rồi”, Lê Lộc lại được dịp cười phá lên, không hiểu vì sao lại có nhiều người có thể cạnh tranh giọng hát với cô được như vậy.

Cô gái đứng vị trí số năm còn không ngần ngại kéo cả Lê Lộc vào phần thuyết phục của mình, cô nói: “Tuy con không hát không hay như chị Lê Lộc nhưng con vẫn là con của mẹ”.

Lê Nhân liền nói: “Em ơi, em sai rồi. Em là em hát hay bằng Lê Lộc, bằng luôn đó”.

Một lần nữa, Lê Lộc đành phải bó tay với những người bạn thân thiết, mỉm cười cho qua.

Tuy bị mọi người chọc ghẹo nhưng Lê Lộc rất để ý từng nhân vật, nữ diễn viên suy luận: “Cô khi nãy vừa nói giọng miền Trung thì phải. Cô diễn sâu nhưng vô tình rớt cái miếng miền Trung ra nên em nghĩ là số thứ ba hoặc số thứ tư”.

Lê Lộc chốt số 3 vì cách nói chuyện tình cảm của nhân vật này.

Lê Nhân lại chọn số 4 vì: “Khi diễn mẹ con thì bạn cho thấy không có quá nhiều tình cảm để đánh lừa mình nhưng em có linh cảm đây là mẹ con.

Bạn số ba cố diễn để thể hiện sự tình cảm thôi”.

Đáp án mở ra, phần thắng thuộc về Lê Nhân, nhân vật số 4 đúng là con gái của chị Luyện.

Lê Lộc liền quạu vì bị sau người chơi của Người một nhà, đặc biệt là nhân vật số 3 đánh lừa một cách xuất sắc.

Lê Nhân bước vào vòng cuối cùng để tìm kiếm một nhân vật không phải là thành viên trong gia đình chị Luyện còn Lê Lộc đảm nhận tư vấn.

Ở vòng chơi này, một lần nữa Lê Nhân lại thể hiện khả năng quan sát và phán đoán cực chuẩn. Anh loại được thành viên không phải người một nhà, mang về giải thường 35 triệu đồng.

Lê Lộc cũng có một giải thưởng nho nhỏ an ủi mang về với giá trị 3,5 triệu đồng.

Lê Lộc bị Thanh Duy cà khịa tại chương trình. Nguồn CTCC

Người một nhà lên sóng 12 giờ, Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm