BLV Quang Huy rủ MC Lại Văn Sâm và dàn nghệ sĩ 'đi bão'

BLV Quang Huy người gắn liền với bóng đá suốt 25 năm 

Đối với người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là thập niên 90, 00 chắc chắn không thể không biết tới BLV Quang Huy.

Anh là người sở hữu chất giọng ấm, đầy hào hứng và vốn kiến thức sâu rộng về thể thao khiến cho bất cứ ai từng theo dõi các trận bóng đá do anh bình luận đều ấn tượng.

Trong suốt 25 năm hoạt động bền bỉ với niềm đam mê thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, tới nay anh vẫn là một trong những BLV được khán giả yêu thích nhất.  

BTV Quang Huy. Ảnh: CTCC

Xuất hiện tại ký ức vui vẻ, BLV Quang Huy đã có những chia sẻ về khoảng thời gian mới vào nghề. Khi đó, mỗi trận đấu lên sóng anh chỉ nhận được thù lao vài chục nghìn, tổng kết tháng lương đầu tiên là 500 nghìn.

Ký ức làm nghề của BLV Quang Huy là những đêm thức trắng cùng anh em và Cúp C1.

Tại thời điểm ấy, Việt Nam phải xin tín hiệu phát sóng từ nước ngoài nên có những trận đấu dù rất được mong đợi nhưng lại mất hút. Đó chính là lý do cho câu nói thường trực của các BLV thời đó: “Nếu đường truyền kỹ thuật cho phép".  

Bản thân BLV Quang Huy rất mừng khi sau đó vài năm, Việt Nam đã chính thức mua được bản quyền phát sóng các giải đấu quan trọng, đồng nghĩa với việc chia tay câu nói kinh điển ấy.  

MC Lại Văn Sâm Là một người đồng nghiệp, anh dành lời khen cho BLV Quang Huy khi anh sở hữu một trí nhớ siêu phàm.

Vào thời chưa phổ cập internet, Google,… các phương tiện tìm kiếm thông tin còn rất hạn chế nhưng tất cả các kiến thức thể thao đều được BLV Quang Huy ghi nhớ một cách rõ ràng, chính xác.

Từ việc nhớ rõ tên các cầu thủ, vị trí trên sân cho tới đội hình, chiến thuật đều được anh truyền tải đầy đủ và cụ thể tới khán giả.

Thêm một lý do nữa đó là tâm lý bình tĩnh trước mọi tình huống và sự công tâm trong những lời bình luận, cũng khiến khán giả đặc biệt yêu quý BLV Quang Huy.  

Về phía mình, BLV Quang Huy tiết lộ một kỷ niệm khó quên với MC Lại Văn Sâm cách đây 18 năm. Vào năm 2002, khi cả hai cùng có mặt trong một cuộc họp và đưa ra ý kiến tranh luận, MC Lại Văn Sâm đã có lời nhận xét về BLV Quang Huy rằng: “Huy ạ, cậu còn ít tuổi mà bảo thủ lắm”.

Ở một diễn biến khác, nhắc tới bóng đá chắc chắn mọi người sẽ nhớ tới hoạt động đi bão ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Lần đầu tiên trong chương trình, BLV Quang Huy đã rủ cả MC Lại Văn Sâm cùng dàn nghệ sĩ và tất cả khán giả cùng hòa mình vào không khí đi bão.

Ngợp trong sắc đỏ và ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, đội trưởng Tự Long đã lái xe máy chở Thanh Duy và Liên Bỉnh Phát hòa vào dòng người.  

Ký ức về tuổi thơ đòn roi

Nhắc tới đòn roi, có lẽ gần như bất cứ ai cũng từng trải qua suốt thời thơ ấu. Nhưng để hồi tưởng lại thì giờ chỉ là những ký ức đáng nhớ về ông bà, cha mẹ. Gắn liền với chiếc roi là rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười của các đội trưởng.  

Đối với NSND Tự Long đó là những lần mải chơi nghịch ngợm bị người lớn đánh đòn.

Đặc biệt có lần cậu bé Tự Long thời đó đã chạy ba vòng quay khu tập thể để trốn bố, sau đó bị một trận đòn đau nhớ đời mà tới giờ anh vẫn còn… buồn nhưng lại khiến cho tất cả mọi người cùng bật cười.  

MC Nguyên Khang cho rằng không nên dạy dỗ con cái bằng đòn roi. Thời còn bé, mặc dù cũng nghịch ngợm và ương bướng như bao đứa trẻ khác nhưng MC Nguyên Khang lại sợ sự im lặng của mẹ vì đối với anh, mẹ còn đánh được là mẹ còn sức khỏe.

Anh cho rằng đòn roi nếu có chỉ nên dành cho các bé ba, bốn tuổi, còn đối với trẻ lớn hơn thì đòn roi không còn phù hợp nữa.  

 BLV Quang Huy tại chương trình. Nguồn: Youtube

Ký ức vui vẻ tập 8 phát sóng lúc 21 giờ 15 tối nay, 10-1 trên kênh VTV3. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm