Minh Nhí ăn ý với Gia Bảo trong minishow ‘Vẽ 1 nụ cười'

Đêm diễn đầu tiên trong số 2 đêm liên tiếp đã được khán giả đón nhận nhiệt tình. Toàn bộ số vé bán ra đã hết sạch trước ngày công diễn khá lâu. Sức nóng của đêm diễn 1-8 kéo dài hơn 4 tiếng nhưng khán giả vẫn ở lại theo dõi đến hết show. Với thời lượng như thế, có thể nói show diễn như một liveshow thật sự, với đủ mọi cung bậc cảm xúc mà Gia Bảo và các nghệ sĩ mang đến cho khán giả.

Minishow “Vẽ 1 Nụ Cười” sẽ gồm 3 chương với các tầng ý nghĩa khác nhau được dẫn dắt bởi nhà báo Trác Thúy Miêu. Show diễn có sự góp mặt của đại gia đình tài tử sân khấu Gia Bảo gồm cô ruột – nghệ sĩ Hồng Loan, Hà Linh, em gái Cindy Hoàng Ngọc, em trai Gia Vũ và Hoài Lâm. Đêm diễn còn quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu của làng giải trí Việt Nam như: Danh hài Minh Nhí, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng, Ngô Kiến Huy, Khả Như, Hải Triều, BB Trần, Minh Dự, Tiến Dũng, Puka, Bảo Trí.

Mở đầu show là màn parody các ca khúc hit của làng nhạc Việt đầy ngẫu hứng của dàn diễn viên sân khấu Thế Giới Trẻ kết hợp cùng đoàn lô tô Tâm Thảo (Người Bí Ẩn 2018). Tiết mục đầy thú vị đã mở màn cho chương 1 mang tên “Thân phận”.

 

Điểm nhấn là tiểu phẩm “Bầu” với sự tham gia của một loạt tên tuổi nổi tiếng: ca sĩ Vũ Hà, Gia Bảo, Hải Triều, BB Trần, Minh Dự, SuSu Gia Huy, Tâm Thảo, Thanh Sơn, Diệp Thanh Thanh. Tiểu phẩm này nói lên phận đời của những người chuyển giới, về cuộc sống của họ tuy có nhiều thiệt thòi nhưng vẫn đầy hy vọng và cố gắng.

 

Qua đó, Gia Bảo cũng chia sẻ về lý do tại sao hay giả gái trong suốt nhiều năm làm nghề: “Bảo có 16 năm làm nghề nhưng hết 8 năm đầu là đóng vai quần chúng, vai phụ không hà. Rồi khi có vai diễn đầu tiên lại là vai giả gái. Sau đó, Bảo còn đóng nhiều vai già, xấu đủ mọi cảm xúc. Bảo nghĩ đó là duyên nghề của mình rồi. Khi Bảo đứng trên sân khấu này đây, Bảo muốn gửi lời tri ân đến 2 người thầy đã dạy mình những nét diễn đầu tiên là NSƯT Thành Lộc và NSƯT Hoài Linh”.

Sự xuất hiện của đoàn lô tô Tâm Thảo làm cho khán giả thích thú khi tái hiện lại đêm diễn của các đoàn lô tô. Khán giả tại sân khấu được chơi thật, dò số trúng thưởng ngay tại đêm diễn. Giải thích cho sự xuất hiện của đoàn lô tô Tâm Thảo, Gia Bảo bày tỏ: “Họ cũng là người nghệ sĩ nhưng vì mọi người nghĩ họ không phải là nghệ sĩ chính thống. Họ không được chọn vai diễn cho mình. Vậy nên, Bảo muốn một lần để họ đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ khác”.

Chuyển sang chương 2 của minishow với thông điệp đề cao lòng yêu nước. Mở màn với trích đoạn cải lương “Xử án Thượng Dương” – trích trong vở “Câu thơ yên ngựa”. Tác giả vở cải lương này là Ngọc Vân – Thanh Tòng, với sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ sĩ Kim Ngân (con gái của quái kiệt Kim Ngọc), ca sĩ Quốc Đại và diễn viên Gia Vũ, Cindy Hoàng Ngọc.

Với trích đoạn kinh điển này, Gia Bảo muốn dùng ngôn ngữ sân khấu để gửi gắm tinh thần yêu nước của những nghệ sĩ trẻ như anh. Điểm nhấn lớn nhất của trích đoạn này nằm ở khả năng diễn xuất của nghệ sĩ Thanh Hằng. Dù đang sốt cao, vừa phải chích thuốc cầm cự để lên sân khấu diễn hết mình. Nhưng nếu nghệ sĩ Thanh Hằng không nói ra khó ai mà biết cô đang bệnh nặng như thế.

Với trích đoạn kinh điển này, Gia Bảo muốn dùng ngôn ngữ sân khấu để gửi gắm tinh thần yêu nước của những nghệ sĩ trẻ như anh. Điểm nhấn lớn nhất của trích đoạn này nằm ở khả năng diễn xuất của nghệ sĩ Thanh Hằng. Dù đang sốt cao, vừa phải chích thuốc cầm cự để lên sân khấu diễn hết mình. Nhưng nếu nghệ sĩ Thanh Hằng không nói ra khó ai mà biết cô đang bệnh nặng như thế.

Là người em thân thiết với Gia Bảo, Ngô Kiến Huy cũng tham gia minishow lần này với ca khúc “Mình Yêu Từ Bao Giờ”. Vừa trình diễn xong, Ngô Kiến Huy bị Trác Thúy Miêu “hỏi xoáy” lý do thân thiết với Gia Bảo. Ngô Kiến Huy cho biết: “Huy vốn rất thích kịch nói. Một lần Gia Bảo rủ đóng kịch nói thế là thân nhau. Chính Bảo là người đưa Huy đến với kịch nói”.

Trích đoạn cải lương “Nửa đời hương phấn”, tác giả: Hà Triều Hoa Phương là tiết mục "đinh" mở màn cho chương 3 – Gia đình của Gia Bảo. Trích đoạn này có sự tham gia của các nghệ sĩ trong gia đình Gia Bảo như nghệ sĩ Hồng Loan, Hà Linh và đặc biệt là sự góp mặt của cha nuôi/danh hài Minh Nhí.
 

Trong trích đoạn này, danh hài Minh Nhí đã thể hiện được bản lĩnh sân khấu của một nghệ sĩ đi trước, khi tung hứng ăn ý cùng Gia Bảo. Sau đó, nam danh hài cũng chia sẻ lý do đồng ý tham gia minishow của con nuôi: “Đầu tiên, vì tôi rất thần tượng chỉ một người duy nhất là cố NSƯT Thanh Nga. Trong nghề, tôi rất kính trọng NSƯT Bảo Quốc và rất mê NSƯT Hữu Châu. Với Gia Bảo, tôi xem như con của mình. Chỉ cần con cần là tôi sắp xếp tham gia hỗ trợ cho con ngay. Tham gia trích đoạn này, tôi rất áp lực vì chú Hữu Phước diễn vai này quá xuất thần. Nhưng tôi hy vọng cách diễn mới mẻ của mình sẽ được khán giả đón nhận”.

Tiếp nối mạch cảm xúc đó, màn trình diễn đặc biệt nhằm tri ân cố NSƯT Thanh Nga của bộ ba nghệ sĩ Hà Linh, Gia Bảo, Hoài Lâm. Ba người con cháu trong gia đình đã hát tưởng nhớ cố NSƯT Thanh Nga với liên khúc “Mưa rừng – Kiếp cầm ca” của tác giả Huỳnh Anh. Đây là nhạc sĩ đã viết 2 bài hát nổi tiếng trên cho cố NSƯT Thanh Nga.

Ngay sau đó, sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khiến khán giả vô cùng thích thú. Anh trình diễn cùng lúc 3 ca khúc “Người Tình Không Đến – Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi – Có Những Nỗi Niềm Riêng”. Dù hôm đó là ngày ra MV mới của mình nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn dành thời gian đến chung vui với người em thân thiết Gia Bảo.

Kết minishow lần này, Gia Bảo diễn vở kịch “Quỷ sống” đã đoạt Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu Toàn quốc 2018. Vở diễn này quả thật đã thể hiện hết tài năng của chính Gia Bảo. Tác giả vở kịch “Quỷ sống” là Hoàng Thanh Du, đạo diễn Gia Bảo, biên tập: Cố NSƯT Đoàn Bá, với sự góp mặt của các diễn viên Bảo Trí, Gia Bảo, Khả Như, Hữu Tín XPRO, Tuấn Dũng, Minh Dự, Puka.

Vở kịch này nói lên được mặt trái của cuộc sống hiện đại. Khi mà người ta vì vật chất mà có thể đánh đổi cả tình nghĩa gia đình. Đặc biệt là tình nghĩa đối với cha mẹ. Cuối vở diễn, Gia Bảo đã có câu thoại cực “nặng ký” rằng “Có cái cân nào trên đời mà cân được công ơn của cha mẹ”. Và điều không ngờ là Gia Bảo đã kết show bằng một vở diễn lấy nhiều nước mắt của khán giả đến vậy. Điểm hấp dẫn của chính đêm diễn chính mở ra cho khán giả bằng những tràng cười nghiêng ngả nhưng đến cuối cùng là những giọt nước mắt, những suy ngẫm và “cái đau” bên trong khiến người xem khắc sâu. Đây cũng là lý do vì sao đêm diễn kết thúc rất muộn nhưng rất nhiều khán giả vẫn bằng lòng ở lại hoà cùng cảm xúc với Gia Bảo và các nghệ sĩ.

Trước đây, ít nhiều Gia Bảo dù thành công vẫn mang danh nghĩa vì có gia đình danh tiếng hỗ trợ. Nhưng chính diễn xuất đủ mọi cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố trong minishow đã chứng minh được khả năng của anh – một nghệ sĩ Gia Bảo độc lập. “Vẽ 1 nụ cười” như một show diễn mà ở đó Gia Bảo vẽ chính những cảm xúc của một người nghệ sĩ.

Sau đêm diễn đầu tiên, vẫn chưa tẩy hết hóa trang, Gia Bảo chia sẻ đầy xúc động: “Nhìn tất cả hàng ghế trong sân khấu đều có khán giả, Bảo thấy rất xúc động. Vì khán giả vẫn yêu thương, ủng hộ mình sau ngần ấy năm làm nghề. Một điều nữa, Bảo rất cảm ơn tất cả các cô, chú, anh, chị, em đồng nghiệp đã hỗ trợ Bảo trong minishow lần này. Không có mọi người thì Bảo khó mà hoàn thành đêm diễn lần này. Và khán giả dành tình thương cho tất cả nghệ sĩ có mặt trong minishow này chính là lời cảm ơn chân thành nhất”.

Đêm diễn thứ 2 của minishow “Vẽ 1 nụ cười” của Gia Bảo sẽ tiếp tục vào ngày 2-8, tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ.

Xem thêm bài viết đề xuất:


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm