Giải tán rồi lại gom quân đá chung kết

Với kết quả này sau bốn lượt trận đội TT Huế chỉ có 5 điểm (một thắng, hai hòa và một thua), tạm xếp thứ hai sau Nghệ An nhưng đã hết lượt trong khi các đội còn lại vẫn còn một lượt đấu.

Với tình thế trên, lượt đấu cuối giữa Hà Nội và Nam Định thì đại diện thủ đô chỉ cần thắng cách biệt hai bàn. Cặp còn lại giữa Đà Nẵng và Nghệ An thì Đà Nẵng chỉ cần thắng đội đã chắc suất đá chung kết thì Đà Nẵng sẽ vào. Thế là thầy trò đội TT Huế thấy mình không có cửa nên đã xua quân về Huế với tư tưởng hết nhiệm vụ và giải tán đội. Nào ngờ việc Nghệ An đưa đội hình hai để Đà Nẵng thắng và vào chung kết nhưng Đà Nẵng lại không chịu thắng, còn trận kia Hà Nội chỉ thắng Nam Định 1-0.

Kết quả nghịch ở lượt cuối khiến TT Huế giữ vững vị trí nhì vào tranh chung kết. Thế là từ Huế cả đội lại đi gom quân rồi bay gấp ra Hà Nội và di chuyển nhanh vào Hà Nam để kịp đá trận chung kết với Nghệ An trên sân Phủ Lý.

Chuyện trên khiến ai cũng phì cười vì chỉ có bóng đá Đại hội TDTT mình mới như thế.

AN MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm