Hàng loạt cây cổ thụ chết khô ở Công viên Văn Lang

Năm 2017, UBND quận 5 cho bê tông hóa Công viên Văn Lang để làm quảng trường, sân khấu nhạc nước. Hiện nơi đây đã thành điểm sinh hoạt văn hóa thu hút đông đảo người dân đến tập thể dục, vui chơi, giải trí…

Tuy nhiên, thời gian gần đây hàng loạt cây cổ thụ ở đây bỗng nhiên bị rụng lá và có dấu hiệu chết dần.

Có khoảng 10 cây cổ thụ thuộc họ dầu, lim xẹt đường kính khoảng 50 cm trụi lá, chết đứng giữa công viên. 

Nhiều cây đã chết trụi lá, bị tỉa cành trơ trụi. Một số cây gần những cây chết cũng đang rụng gần hết lá.

“Sáng nào tôi cũng ra công viên tập thể dục, nhìn hàng cây chết dần thấy buồn quá, toàn cây cổ thụ lâu năm. Tôi nghĩ rằng việc bê tông hóa công viên đã tạo cảnh quan sạch sẽ, môi trường trong lành, giảm các tệ nạn. Nhưng cũng chính việc này đã ít nhiều ảnh hưởng đến cây xanh” - ông Trần Duy Tuất (85 tuổi, ngụ quận 5) chia sẻ.

Bên cạnh những cây đã chết, các cây khác dọc công viên cũng xơ xác, thiếu sức sống.

Những cây cổ thụ rợp bóng mát lúc trước giờ chỉ còn lại cái xác khô.

Vừa thương tiếc cho hàng cây cổ thụ từng gắn liền với ký ức, nhiều người dân cũng bày tỏ sự lo ngại khi phải sinh hoạt dưới những cây bị chết, đặt biệt là khả năng cây gãy đổ trong mùa mưa.

Trên thân cây chết bị "tra tấn" bởi đinh, dây chì từ việc căng các băng rôn sự kiện để lại.

Lượng bê tông phủ hầu khắp công viên, trong khi phần bồn đất cho cây thì quá ít.

Trả lời một số đơn vị báo chí, đại diện UBND quận 5 cho biết quá trình nâng cấp công viên khiến cây xanh bị ảnh hưởng.

Nhiều lần đơn vị này lên các phương án cứu cây nhưng không thành.

Công nhân tưới nước cho cây trong công viên mỗi ngày nhưng nhiều người dân lo ngại các cây cổ thụ còn lại sẽ cùng chung số phận với những cây đã chết khô.

10 giờ trưa, ánh nắng bao trùm công viên và dọc tuyến đường cạnh công viên khi hàng cổ thụ chết dần. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm