Hàng chục chốt dân phòng chưa "ngán" ông Hải

Chốt dân phòng nằm chắn ngang trên vỉa hè đường Thanh Đa(phường 27, quận Bình Thạnh) khiến người dân qua đây phải đi bộ xuống lòng đường.

Hai chốt dân phòng đặt liền kề nhau trên đường Tầm Vu (quận Bình Thạnh) chiếm gần hết vỉa hè nhưng ít khi hoạt động.

Đồ đạc đặt bên hông chốt dân phòng được xiềng dây xích vào nhau.

Gần đó, một chốt dân phòng được đặt ngay trên vỉa hè khúc cua từ cầu Bình Lợi xuống Công viên Tầm Vu (quận Bình Thạnh) che khuất tầm nhìn của người đi đường.

 Chốt này thường xuyên đóng cửa, bên trong chỉ để vài tấm bảng giữ xe.

Một chốt dân phố được dựng trên vỉa hè đường Vạn Kiếp cùng với xe máy đậu tràn lan chặn lối của người đi bộ.

Một chốt dân phòng đặt cạnh công viên gần đường Phan Xích Long, quận Bình Thạnh chắn lối đi của người dân.

Trụ sở sinh hoạt văn hóa án ngữ trên vỉa hè đường Trường Sa, quận Bình Thạnh.

Chốt dân phòng gần như chiếm hết vỉa hè của người đi bộ trên đường Nguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Gia Thiều, quận 3.

Người đi bộ khổ sở khi qua ngang chốt dân phòng thuộc khu phố 4, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3.

Chốt dân phố và người đi xe máy chiếm hết vỉa hè tại ngã tư Nhật Tảo - Lý Thường Kiệt (quận 10).

Chốt dân phòng và ô tô xếp hàng dài trên đường Đào Duy Từ, quận 10 dù phía trên có treo băng rôn phạt tiền các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Vĩnh Viễn (quận 11), chốt dân phòng được kê tạm bợ bằng gạch đá vô tư án ngữ vỉa hè dù luôn khóa cửa.

Các chốt dân phòng chiếm gần hết vỉa hè của người đi bộ nhưng ít khi hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm