Chính thức khởi công sửa chữa 'con đường đau khổ'

Người dân trên tuyến đường này cho biết trong buổi chiều 1-11, đơn vị thi công bắt đầu lấp đất đá một khoảng gần 50 m từ cửa hàng vật liệu xây dựng Toàn Trung đến tiệm vàng Minh Trung A.

Theo quan sát của PV, dù trời đang tầm giữa trưa nhưng đoạn đường chưa được sửa chữa vẫn như hồ bơi giữa đường. Người dân Bình Chánh khổ cực "luồn lách, đánh võng" khi lưu thông qua tuyến đường Nữ Dân Công.

Một số hình ảnh PV PLOghi nhận vào sáng 2-11:

Đoạn đường trên đã không còn lổm chổm "ổ voi".

Nắng lên, bụi mù mịt nên người dân dùng nước tưới cản bụi.

Người dân lưu thông dễ dàng qua đoạn này.

Không còn cảnh né những hố nước lớn.

Tại các giao lộ, giao thông ổn định.

Đây là hình ảnh PV ghi nhận đoạn đường Nữ Dân Công còn lại trước khi sửa chữa:

Tuy nhiên, những đoạn đường chưa được lấp đất đá trở thành ám ảnh của người dân nơi đây.

Trái ngược với đoạn đường trên, đây là cảnh khổ cực của dân Bình Chánh.

Những hố nước sau xe tải đi còn khó khăn huống chi là...

Luồn lách, đánh võng qua hố nước là chuyện bình thường ở đây.

"Ổ voi" ngày càng lấn mặt đường, người dân đi lên diện tích vỉa hè còn lại.

Thật sự đi trên tuyến đường này là điều không dễ dàng.

Mỗi khi mưa đến, nước từ " ổ voi" tràn ra, người dân phải dùng bao cát chắn ngăn nước tràn vào.

Lối đi xe máy khoảng chừng 1 m.

Hướng lưu thông ngược lại cũng tương tự.

Không còn cách nào khác, người dân chọn cách đi ngược chiều vì hướng đường kia quá xấu đi không nổi.

Xe tải lưu thông với vận tốc siêu chậm qua hố sâu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm