3 cổng chào phố đi bộ Nguyễn Huệ sập, 1 người bị thương

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 15 ngày 14-5, trời đổ mưa giông khiến ba cổng đèn trang trí cao khoảng 5 m ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) bất ngờ đổ sập.

Clip: Hiện trường vụ sập cổng chào ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cụ thể vào thời gian trên, cổng chào trước số nhà 25 Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1) bị đổ sập.

Cổng chào ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đổ sập trong giông lớn, đè ngang đường. Ảnh: H.Tâm

Vụ việc xảy ra đúng lúc anh Nguyễn Văn Hiếu (21 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) đang đi xe máy theo hướng ra đường Tôn Đức Thắng thì bị hệ thống khung thép của cổng chào đè trúng người. “Người này bị đè trúng, nón bảo hiểm văng ra ngoài, nằm bất động ở hiện trường” - một người chứng kiến kể.

Cổng đèn trang trí ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đổ sập, đè trúng một người đi xe máy. Ảnh: H.Tâm

Tiếp đó, cổng chào tại khu vực giao nhau giữa Nguyễn Huệ và Tôn Thất Thiệp cũng bị ngã, đè lên hai cây xanh ven đường.

Sau đó ít phút, một cổng chào khác trước số 38 Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé) cũng bị đổ sập xuống đường.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, công tác khắc phục vẫn đang được lực lượng chức năng thực hiện. Ảnh: H.Tâm

Lực lượng chức năng sở tại mau chóng có mặt đưa người bị thương đi cấp cứu và phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và xử lý sự cố.

Theo quan sát, hệ thống khung sắt khá đồ sộ với ba cổng trang trí cùng hệ thống đèn màu cùng dây điện chằng chịt gãy thành nhiều khúc chắn ngang đường; nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Người dân đi qua phải né sang lối khác.

Rất may mắn, vào thời điểm xảy ra vụ việc khu vực trên vắng vẻ người lưu thông nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Được biết các cổng chào trang trí cho phố đi bộ Nguyễn Huệ được làm từ dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất đến nay. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, sự cố vẫn đang được khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm