Yêu nhau từ chuyến xe buýt

Yêu nhau từ chuyến xe buýt ảnh 1
Đôi bạn trẻ Mạnh Hiếu và Quỳnh Như đã yêu nhau nhờ “Hành trình kết nối những trái tim"- Ảnh do nhân vật cung cấp“
Hành trình kết nối những trái tim” là chương trình truyền hình thực tế (mua bản quyền từ Nhật Bản) do Đài truyền hình TP.HCM kết hợp với Công ty truyền thông MCV tổ chức. Sau ba năm tổ chức tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên có một đôi tham gia chương trình yêu nhau và đi đến hôn nhân. Marsu tên thật là Nguyễn Mạnh Hiếu, còn Sơri là nickname của Nguyễn Quỳnh Như, cả hai cùng sinh năm 1988 và sống tại TP.HCM. Chuyến đi một thángSơri bắt đầu hành trình với tâm trạng đơn giản: đi cho vui, cô mới chia tay người yêu, muốn có cơ hội khám phá cuộc sống. Sơri cũng suy luận: “Chắc ban tổ chức sắp đặt chứ làm sao có thể tìm được một nửa trên hành trình này được”. Tình trạng Marsu cũng không khá hơn vì mới có chuyện buồn trong gia đình, chuyện tình cảm cũng ngổn ngang vài mối nhưng chưa đâu vào đâu. Ngày 10-10-2010, chuyến xe Love bus bắt đầu lăn bánh từ Tây Ninh sang Campuchia làm tình nguyện, cũng là lúc bảy thành viên (bốn nam và ba nữ) lần đầu gặp nhau. “Khi lần đầu nhìn thấy Sơri tôi đã nghĩ thầm: Sao cô gái này dễ thương quá, cười lại càng xinh” - Marsu chia sẻ cảm xúc về ngày đầu tiên đi Love bus, trong khi Sơri thừa nhận không có chút cảm tình nào với anh chàng lúc đó.Với tính tình hoạt bát, lại có nụ cười rất dễ thương, cô nàng Sơri nhanh chóng được các thành viên nam để ý. Trải qua những ngày tháng tặng quà cho trẻ em nghèo, xây trường học cho trẻ em người Việt ở vùng biển Hồ (Siem Reap, Campuchia), tình cảm giữa các thành viên trên xe bắt đầu nảy nở. Có ít nhất hai chàng (trong đó có Marsu) thích Sơri và biểu lộ hẳn...ra mặt: hay đến gần nói chuyện, giúp đỡ những việc vặt khi cô nàng cần. Tuy nhiên, với Sơri: “Lúc đó tôi không có ý từ chối thẳng, nhưng cũng không quan tâm lắm đến tình cảm của các bạn nam vì nghĩ rằng cũng chẳng đi đến đâu. Tôi chỉ muốn tất cả dừng ở tình bạn, để còn có thể duy trì sau chuyến đi này”.Marsu không nghĩ vậy, anh chàng vẫn quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ của Sơri. Ngay cả ở trên xe, khi ngồi hàng ghế sau, Marsu không quên đưa tay lên phía trước để Sơri tựa vào ngủ. Vừa tranh thủ cảm tình của cô nàng, vừa... loại “đối thủ”. Chỉ đến khi hành trình suốt một tháng sắp kết thúc, mọi người chuẩn bị chia tay nhau thì Sơri mới cảm nhận đầy đủ mình đã tìm thấy được tình yêu của đời mình. Theo quy định của chương trình, mỗi thành viên chỉ có một cơ hội tỏ tình với người mình yêu, và nếu bị từ chối sẽ rời khỏi hành trình để một thành viên khác lên thay. Còn nếu được người ấy đồng ý, cả hai sẽ nắm tay nhau rời khỏi chuyến xe để bắt đầu một chặng đường mới. Buổi sáng của ngày dự định tỏ tình Marsu bị bệnh, và Sơri chứ không ai khác đã mua cháo, chăm sóc chàng tận tình. Marsu dồn hết tiền có được, còn mượn thêm của ban tổ chức để mua đủ mười món quà phục vụ cho “phi vụ” tỏ tình của mình. Chàng ngỏ lời, và nàng - sau vài giây bối rối- đã gật đầu đồng ý với tấm giấy nhỏ ghi tên hai người, trái tim và mũi tên chỉ về TP.HCM. Đó là ngày 23-11-2010. Và hành trình 353 ngàyTỏ tình chỉ là phần mở đầu cho một hành trình mới của Marsu và Sơri sau khi Love bus 2010 kết thúc. Cả hai về lại TP.HCM, ra sức vun đắp tình cảm lứa đôi. Hai bạn tìm kiếm một công việc mới sau thời gian dài nghỉ việc (theo chuyến Love bus đi từ TP.HCM sang Campuchia hai tuần, rồi về lại Việt Nam, và tiếp tục hai tuần làm tình nguyện tại Lào).Ngày trước có khi thức dậy lúc 7g sáng, nhưng giờ Sơri đã quyết tâm thức lúc 5g, chuẩn bị đồ ăn cho cả hai người và chờ Marsu chở đi làm. Buổi trưa, cả hai lại gặp nhau ở công viên Lê Văn Tám (Q.1, TP.HCM) để cùng ăn trưa với thức ăn mang theo từ sáng. “Cả hai đều ý thức được “Hành trình kết nối những trái tim” chỉ là chiếc cầu nối để chúng tôi đến với nhau. Còn có nên vợ chồng hay không tùy thuộc tình cảm thật của hai đứa, phải đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống và phải cùng nhau vượt qua”, Sơri bộc bạch.Thách thức lớn nhất mà cả hai phải vượt qua là suy nghĩ của bạn bè và những người xung quanh, rằng tình cảm của cả hai chỉ là “yêu trên truyền hình”. Khi biết tình cảm của đôi trẻ là thật lòng, hai gia đình đã ủng hộ cho đám cưới diễn ra vào ngày 11-11-2011. Marsu chia sẻ: “Tôi và vợ hiện rất hạnh phúc bên nhau, càng hạnh phúc hơn khi tình yêu của chúng tôi có một kết thúc đẹp như vậy”.

Hành trình tình yêu và biển, đảoHành trình Xe buýt tình yêu năm thứ 4-2012 sẽ là câu chuyện tình yêu của những người trẻ quyện vào tình yêu đất nước, hướng đến biển đảo quê hương. Những bạn trẻ tham gia chương trình cũng như hàng triệu khán giả truyền hình (Đài truyền hình TP.HCM sẽ phát sóng tập đầu tiên vào lúc 22g ngày 13-12-2011 trên kênh HTV7) sẽ cùng đồng hành đến Côn Đảo, đảo Quan Lạn, Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Phú Quý, Lý Sơn, Phú Quốc và quần đảo Trường Sa...

Ngày 15-11-2011, chuyến xe buýt màu hồng đã đến với Côn Đảo. Bảy bạn trẻ (ba nữ, bốn nam) tham gia chương trình đã thăm nhà tù Côn Đảo, thăm mộ chị Võ Thị Sáu, giao lưu với bộ đội biên phòng, chăm sóc trẻ em ở làng nghèo nhất đảo: cắt tóc, dạy các em học, biết tự làm vệ sinh thân thể...

Bạn Bồ Nông chia sẻ: “Khi thắp nhang trước mộ chị Võ Thị Sáu, tôi nhớ hình ảnh chị ngắt đóa hoa tươi cài lên mái tóc, đầu ngẩng cao bất khuất...Tôi thấy một bạn gái trong đoàn nhặt bông hoa sứ cài lên tóc. Hình ảnh ấy làm tôi để ý đến bạn ấy... nhiều hơn các bạn gái khác!”. Còn Bé Xíu thì chia sẻ: “Trong buổi giao lưu với các chiến sĩ biên phòng, tôi ấn tượng vì những câu hỏi của bạn ấy, vì cách bạn ấy bày tỏ tình cảm với các chiến sĩ. Đàn ông con trai không ủy mị yếu mềm như phụ nữ chúng mình, nhưng tôi vẫn thấy sự xúc động đặc biệt của bạn ấy khi nghe kể về những hi sinh thầm lặng của người chiến sĩ biên phòng”.

Đó là xúc cảm đầu tiên của những người trẻ lần đầu đi cùng nhau trong một chuyến hành trình.Đã có những ánh mắt tình cảm lặng lẽ dành cho nhau trong chuyến hành trình đầu tiên của năm thứ tư này. Cái chung đang vun đắp cho tình riêng, khi mà các bạn trẻ khám phá nét đẹp ẩn sâu trong tính cách của những người bạn đồng hành. H.HẠNH

 Theo PHI LONG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm