Vụ công chứng nhận nợ hơn 2,7 tỉ đồng: Đã xác nhận hết nợ

Ngày 25-12-2019, Pháp Luật TP.HCM đã đăng bài về trường hợp của chị Nguyễn Thị Thu Hồng (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) phản ánh bị ông Q. ép ra văn phòng công chứng (VPCC) để công chứng nhận nợ vay 2,71 tỉ đồng.
Mới đây nhất, xác nhận với chúng tôi, Đội Công an kinh tế quận Bình Thạnh cho biết: Ngày 20-11-2020, ông Q. và chị Hồng đã đến đơn vị làm việc về vấn đề này. Tại buổi làm việc, ông Q. xác nhận đồng ý hủy hợp đồng vay 2,71 tỉ đồng tại VPCC và không yêu cầu chị Hồng phải trả khoản tiền này nữa. Buổi làm việc có sự chứng kiến của đại diện VKSND quận Bình Thạnh.
“Ông Q. không yêu cầu bà Hồng trả số tiền 2,71 tỉ đồng, ông Q. cam kết không đe dọa tính mạng và gia đình bà Hồng. Ông Q. đồng ý hủy hợp đồng vay 2,71 tỉ tại VPCC Bình Thạnh.
Bà Hồng cam kết không thắc mắc về việc ông Q. cho vay lãi nặng liên quan đến số tiền 2,71 tỉ đồng. Bà Hồng và ông Q. cam kết không có khiếu nại về sau” - biên bản làm việc ngày 20-11 nêu rõ.

Hơn một năm nay chị Nguyễn Thị Thu Hồng đã đi cầu cứu nhiều nơi cho vụ việc của mình. Ảnh: ĐẶNG LÊ

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, bà Nguyễn Thị Thu Hồng vay tiền của ông CTKQ hai lần với tổng số tiền là 350 triệu đồng bằng hình thức chỉ trả lãi cho một chu kỳ vay. Lần đầu, ngày 6-6-2017, bà Hồng vay 50 triệu đồng; lần hai, ngày 26-7-2017, bà vay 300 triệu đồng.
Với giấy mượn tiền 50 triệu đồng, nếu chậm trả một ngày bà sẽ bị phạt 5 triệu đồng. Với giấy mượn tiền 300 triệu đồng, nếu chậm trả bà sẽ bị phạt 30 triệu đồng/ngày hoặc phạt 60 triệu đồng/ngày tùy vào thời gian chậm trả.
Do đó, từ khoản vay 350 triệu đồng, trong vòng hơn ba tháng, số tiền bà Hồng bị phạt lên tới 2,4 tỉ đồng, cộng với tiền gốc là 350 triệu đồng nữa thì tổng số tiền bà phải trả là hơn 2,71 tỉ đồng.
“Với số nợ trên, ông Q. ép tôi phải ra VPCC để công chứng hợp đồng vay 2,71 tỉ đồng. Nợ gốc thì tôi đã trả hết rồi. Ai rơi vào trường hợp của tôi cũng không chấp nhận số tiền phạt phi lý như vậy. Thế nhưng trước khi ra công chứng hợp đồng vay 2,71 tỉ đồng, tôi đã phải chịu áp lực khủng khiếp từ phía ông Q. Do bị uy hiếp tính mạng, con tôi lúc đó mới hai tuổi nên tôi đành phải đi công chứng xác nhận số nợ 2,71 tỉ đồng” - chị Hồng nói.
Đến ngày 20-12-2019, nhà chị Hồng bị các đối tượng lạ mặt đến tạt sơn. Sau đó, công an địa phương đã xuống ghi nhận sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm