Thuê... người tảo mộ tổ tiên

Mỗi độ Tết đến xuân về, theo truyền thống văn hóa của dân tộc ta, những gia đình có người quá cố lại đi tảo mộ để mồ mả của gia đình được sạch đẹp, và nhất là để tỏ lòng thành kính thiêng liêng của con cháu đối với tổ tiên và những người đã khuất.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện tại, người dân thành phố thay vì đích thân người nhà đi tảo mộ thì họ chỉ bỏ ra vài trăm nghìn đồng thuê người dọn dẹp, quét sơn lại mồ mả cho sạch sẽ. Làm như vậy vô hình chung đã biến lễ tảo từ một nét văn hóa thiêng liêng trở thành một nghĩa vụ "miễn cưỡng" đối với người sống.

Những ngày này, tại các nghĩa trang của thành phố Đà Lạt lại tấp nập người ra, kẻ vào. Bên cạnh những gia đình đem theo chổi, sơn để tự lau dọn và sơn mới lại mồ mả thì có không ít người đi tới đưa cho đội tảo mộ thuê vài trăm nghìn đồng, chỉ mộ cho họ dọn dẹp rồi lên xe ra về coi như nhiệm vụ của người sống đối với tổ tiên đã hoàn thành. 

Thuê... người tảo mộ tổ tiên ảnh 1
Dịch vụ tảo mộ thuê ngày Tết nở rộ tại các nghĩa trang

Anh Nguyễn Văn Thân, một người từng đã gắn bó với nghề quét dọn nghĩa trang Thánh Mẫu cho biết: “Có những gia đình cả năm, sáu người ngồi trên xe con sang trọng vào thăm mộ cha mẹ, tổ tiên nhưng không ai đụng tay vào mộ!...Họ gọi chúng tôi đến ra giá, bỏ đĩa trái cây lên thắp thêm nén nhang, vái lạy qua loa rồi ra về”.

Đối với những người lớn tuổi, tảo mộ vẫn là một nét văn hóa để tỏ lòng tôn kính với người đã khuất. Những ngày cuối năm ông Nguyễn Văn Thắng (79 tuổi) người sống gần nghĩa trang Thánh Mẫu lại đem cuốc, xẻng lên nghĩa trang tảo mộ, nhổ hết cỏ dại và những cây hoang mọc xung quanh. Đốt hương cúng khấp để tỏ lòng thành kính và cầu mong tổ tiên phù hộ cho gia đình có một năm mới an lành, hạnh phúc.

Anh Thân cho hay, anh được một chủ nuôi ở, trả lương với giá 120.000/ngày. Công việc quanh năm của anh gắn liền với việc bốc mộ, đào huyệt, sơn, xây mồ mả.

Giáp Tết, giá thuê nhân công tảo mộ tăng lên hằng ngày. Nhiều người làm nghề lao động tự do của thành phố đến từ các tỉnh miền Bắc đã lập thành từng nhóm đến các nghĩa trang nhận quét sơn, dọn dẹp mồ mả với giá lên tới 200.000đ/ngày/người. 

Tuy nhiện, ngày nay nhu cầu thuê người tảo mộ ngày càng nhiều, nhất là vào dịp Tết thì không phải gia đình nào cũng may mắn thuê được người.

Anh Sửu, một người đi tảo mộ tại nghĩa trang Thánh Mẫu chia sẻ: Cuối năm gia đình rất bận, anh lên nghĩa trang tìm thuê người sơn lại mộ của ông bà mà không tìm được người vì nhóm nào cũng nhận đủ việc hết rồi. Họ sợ không kịp làm nên không ai dám nhận thêm.


Theo K. L (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm