Quận Tân Phú, TP.HCM: Rác “tấn công”... hẻm (!)

Để vào hẻm, mọi người phải đi ngang qua một bãi đất trống mà phía trong cây cỏ mọc um tùm, bên ngoài rác sinh hoạt, đất đá, xà bần, vải vụn... nằm ngổn ngang.

Ông Phương - tổ trưởng tổ dân phố 65 (nhà gần bãi rác trên) cho biết lợi dụng giờ nghỉ trưa hoặc một, hai giờ sáng, nhiều xe ben, xe tải, xe ba gác lén chở đất, đá, gạch vụn và rác các loại đến đổ tại đây. Theo anh Long (một người sống lâu năm ở đây), bãi rác này trước đây là đất nông nghiệp trồng rau của nhiều hộ gia đình, sau để trống. Từ 2003 đến nay, nơi này bị biến thành bãi rác. Khi họp tổ dân phố, người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng đâu vẫn vào đó.

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hào - bí thư phường Tây Thạnh, quận Tân Phú cho biết: “Đúng là có việc rác ở nơi khác đến nơi đây tập kết. Phường đã nhiều lần dọn dẹp nhưng vẫn chưa sạch sẽ. Trước mắt, phường sẽ phối hợp với ban điều hành khu phố dọn dẹp bãi rác, đồng thời tăng cường tuần tra để bắt phạt những kẻ đổ rác trộm”.

P. LOAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm