Những cái kết đau đớn vì cá độ mùa World Cup

Ai cũng biết cho đến thời điểm này chưa có tổ chức, doanh nghiệp nào được cấp phép thí điểm tổ chức cho đặt cược thể thao hợp pháp như tinh thần của Nghị định 06/2017/NĐ-CP và Luật Thể dục thể thao (sửa đổi). Thế nên, mọi hành vi cá cược vẫn đang bị xem là vi phạm pháp luật.

Tuy vậy, ngay từ những ngày đầu tiên World Cup 2018 khai màn đã có nhiều thông tin đáng buồn về việc những người tham gia cá cược khi thua phải lũ lượt đem tài sản đi thế chấp để “chung độ”. Đủ kiểu bi kịch đã diễn ra, từ nhẹ như mất mát tài sản cho đến những người từ bỏ cả mạng sống vì thua cá cược.

Gán nhà rồi lên cầu tự tử

Sáng 23-6, một tổ công tác CSGT làm nhiệm vụ ở cầu Chương Dương (Long Biên, Hà Nội) đã giải cứu một nam thanh niên đứng trên cầu, có ý định tự tử. Tổ công tác lập tức tiếp cận và thuyết phục, đưa người thanh niên trên ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nam thanh niên được cứu kịp thời.

Sau khi trấn tĩnh, nam thanh niên khai tên LVP (SN 1990, quê Hải Dương), do ham mê cá độ bóng đá, P. đã tham gia cá độ một số trận đấu tại World Cup 2018 nhưng thua độ. Tổng số tiền thua lên đến 230 triệu đồng, P. đã phải gán ngôi nhà ở quê để lấy tiền chung độ. Đến hạn trả nợ, không tìm được lối thoát, P. lên Hà Nội nhằm tạm trốn nợ nhưng quá quẫn bách, P. quyết định nhảy sông.

Giết người vì không được cho vay

Tối 27-6, Nguyễn Ngọc Trung và Nguyễn Tấn Dũng đến tiệm cầm đồ tại số nhà 348 Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ để vay tiền đem đi cá độ bóng đá. Tuy nhiên, do hai người này chưa trả tiền vẫn còn nợ trước đó nên chủ tiệm cầm đồ không cho vay tiếp. Trong tiệm lúc này có anh Hồ Việt Thắng (27 tuổi) cùng bốn thanh niên khác.

Bực tức vì không được cho vay, Trung và Dũng to tiếng với nhóm ở tiệm. Đến khi mâu thuẫn lên cao, Trung đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm anh Thắng tử vong. Tất nhiên, Trung và Dũng sẽ phải trả giá cho hành động của mình trước pháp luật.

Chạy xe ba gác nhưng cũng “dám” thua độ 300 triệu

Một trường hợp tự tử vì cá độ đang được cấp cứu.

Anh LXT (33 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) nhập viện 8 giờ tối 27-6 trong tình trạng ngộ độc khá nghiêm trọng. Được biết anh T. trước đó đã uống ba gói thuốc diệt chuột để tự tử.

Theo lời người nhà, anh T. chạy xe ba gác, thu nhập rất thấp nhưng từ khi giải bóng đá World Cup 2018 bắt đầu, anh T. tham gia cá độ và liên tục thua nợ. Đến nay, anh T. đã thua độ lên tới 300 triệu đồng và hoàn toàn không có khả năng trả nợ. Rất may, vì được cấp cứu kịp thời nên anh T. đã thoát khỏi cửa tử.

Trước đó, một nạn nhân nam 47 tuổi ở quận Tân Bình cũng đã được cứu sống sau khi uống thuốc diệt cỏ loại carbamat.

Bỏ mạng dưới sông Cổ Chiên

Sau trận thua bất ngờ của tuyển Đức, các cửa hàng cầm đồ càng thêm đông đúc.

Ngày 1-7, sau hai ngày mất tích, thi thể người đàn ông 29 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long đã được tìm thấy trên sông Cổ Chiên khu vực huyện Long Hồ. Theo thông tin ban đầu, trước khi nhảy cầu tự tử, người đàn ông này đã gọi điện thoại thông báo cho gia đình biết là anh thua cá độ World Cup.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Hồ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Tự nguyện vào tù

Đỗ Phong (29 tuổi) và Mai Văn Thiết (33 tuổi) cùng thường trú thôn 3, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã cũng nhau “lập sòng”, giao kết sẽ cá độ cùng nhau suốt mùa World Cup.

Phong và Thiết nhắn tin qua điện thoại để giao kèo tám trận đấu vòng bảng, mỗi trận cá cược 3-14 triệu đồng. Cho đến ngày 17-6 thì tổng cộng Thiết thua Phong là 8,45 triệu đồng. Thấy mình càng cá càng thua, Thiết đã đến thẳng trụ sở Công an huyện Phú Riềng, tự tố cáo hành vi đánh bạc (cá độ bóng đá) của mình và Phong để “được” vào tù.

Ngày 27-6, Công an huyện Phú Riềng đã chính thức ra quyết định tạm giữ hình sự cả Thiết và Phong để điều tra.

*

*                    *

Hãy theo dõi World Cup 2018 bằng tinh thần thể thao lành mạnh.

Mùa World Cup còn 1/2 chặng đường nữa, những trận cầu càng về sau sẽ càng gay cấn, kịch tính, có tính cạnh tranh khốc liệt và sẽ càng làm những người cá cược thêm “nóng máy”, quyết ăn thua đủ. Đó là chưa kể dư âm của những trận thua trước càng thúc ép họ nóng lòng gỡ gạc. Từ đó càng lún sâu vào vũng lầy.

Giải vô địch thế giới bốn năm mới có một lần tất nhiên sẽ thu hút sự quan tâm, yêu thích của hàng triệu người. Thay vì cùng hòa chung tinh thần thể thao trong sáng, lành mạnh và tích cực, sung sướng theo dõi những trận cầu đỉnh cao thì nhiều người lại chọn cách cá cược thật lớn để tham gia hoặc tổ chức đường dây cá độ. Dù thuộc đối tượng nào thì tất cả đều đang vi phạm pháp luật và hoàn toàn có thể bị xử phạt.

Nhẹ thì mất tiền, nặng thì mất mạng hoặc mất cả tự do khi vướng vòng lao lý. Rốt cuộc đã có ai giàu có, đổi đời hay hạnh phúc hơn vì cá độ hay chỉ thấy những bi kịch gia đình nặng nề trước mắt? Sẽ không có xót thương, cảm thông, càng không có chút ngưỡng mộ nào dành cho những người cá độ dù thắng hay thua. Một mùa bóng lại có thêm những chuyện đau lòng, có thêm tệ nạn vì những con thiêu thân, biết là chết mà vẫn lao vào. Vô nghĩa!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm