Người tàn tật vô cớ bị chém

Ông Thuận là người tàn tật (bị mất một chân). Tiếp xúc với PV tại bệnh viện sau năm ngày được phẫu thuật nối liền hai bàn tay và bàn chân còn lại, ông Thuận vẫn chưa hết kinh hoàng. Ông kể: “Khi tôi vào quán thì thanh niên đó đã nằm trên võng từ trước. Trong lúc tôi chờ cà phê, người này tính tiền ra về. Khoảng 15 phút sau, người này quay lại quán với một thanh mã tấu dài trong tay, tiến tới phía sau tôi rồi vung mã tấu chém liên tục vào lưng tôi. Quá bất ngờ, tôi chỉ kịp quay người lại dùng tay che đỡ phần đầu nên bị chém gần đứt bàn tay phải. Khi tôi cố gắng tránh né, người này vẫn tiếp tục chém tới tấp vào người tôi làm đứt luôn bàn tay trái, đứt gân và bể một phần xương chân khiến tôi ngất xỉu”.

Theo ông Thuận, người chém ông là Út “mắt kiếng” ngụ tại ấp 7 của xã này. Cách đây khoảng một năm, khi Út gây gổ đánh nhau với một số người, ông đã đến can ngăn. Có lẽ do hiểu lầm ông không bênh vực nên khi gặp lại ông, Út đã ra tay trả thù.

Người tàn tật vô cớ bị chém ảnh 1

Ông Thuận vừa được nối lại gân tay và chân tại BV 115. Ảnh: NHƯ NGHĨA

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã trình báo cảnh sát khu vực và Công an xã Tân Thạnh Đông nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết…” - người nhà ông Thuận than thở.

Ông Phan Văn Triết, Trưởng Công an xã An Thạnh Đông (huyện Củ Chi), cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo vụ việc đến cơ quan điều tra công an huyện. Sở dĩ chậm xử lý là do sau khi xảy ra xung đột, ông Thuận được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi công an xã liên lạc thì người nhà báo tin ông chưa tỉnh nên chúng tôi chưa thể đến lấy lời khai. Hiện toàn bộ hồ sơ ban đầu đã gần hoàn thành. Sau khi bổ sung lời khai của nạn nhân, xã sẽ chuyển hồ sơ về huyện xử lý”.

NHƯ NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm