Ngăn chặn ngay những hành vi quá tàn ác

Trên đời này sao lại có người chồng tàn ác, nhẫn tâm với vợ, với con mình như thế kia chứ. Dân gian có câu hổ dữ đến mấy cũng không ăn thịt con, huống hồ chi là con người có nhận thức, suy nghĩ. Đừng nại ra rằng vì mâu thuẫn vợ chồng, nóng giận quá không kiềm chế được. Chỉ là lời ngụy biện mà thôi. Tôi cho rằng đây là kết quả tệ hại của sự xuống cấp về nhân cách, về cách suy nghĩ, hành động lệch chuẩn trong một thời gian dài chứ không phải bột phát. Hành vi này không chỉ đáng lên án về mặt đạo đức, gây phẫn nộ cho mọi người mà chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm về mặt pháp luật.

Qua đây, tôi cũng muốn nói thêm rằng thời gian qua xảy ra rất nhiều chuyện bạo hành gia đình như chồng chém vợ, cha đánh con, con đánh cha… dẫn đến nhiều bất ổn cho xã hội. Mỗi sự vụ, mỗi vụ án đều để lại những hậu quả đau lòng. Chúng ta cần phải ngăn chặn ngay sự tha hóa về đạo đức cũng như phải có những quy định chặt chẽ về mặt pháp luật để đủ sức phòng tránh những chuyện tương tự. Trước mắt, cần tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình thông qua các hoạt động cụ thể như xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, thôn xóm… Tăng cường giáo dục các giá trị truyền thống tốt đẹp nhân văn của gia đình, xã hội thông qua trường lớp, các tổ chức, đoàn thể. Có những biện pháp ngăn chặn kịp thời khi bạo lực mới manh nha như khu phố, địa phương nhanh chóng uốn nắn nhắc nhở… các biểu hiện vi phạm, đừng để các đối tượng lờn mặt rồi sau đó lại tiếp diễn. Để đến cuối cùng là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

NHƯ KHUÊ (86 Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm