Lại bị “chém” không thương tiếc ở Vũng Tàu

Các món ăn trong quán để giá tương đối cao, 200.000-220.000 đồng/món nên nhóm hơi e ngại. Cả nhóm gọi một số món mà nhắm tổng tiền khoảng 1,6-1,8 triệu đồng.Nhưng khi ăn xong, cả nhóm phải một phen choáng váng bởi hóa đơn tính tiền lên đến 4,6 triệu đồng.

Trong đó các món ăn trong thực đơn ghi từ 200.000-220.000 đồng được tính lên 400.000 đồng. Nước ngọt mà tính đến 20.000 đồng/lon (20 lon là 400.000 đồng), các món lẩu giá 200.000 đồng thì chỉ toàn là nước, hải sản được tính riêng nên mỗi cái giá lên đến 400.000 đồng.

Mỗi đĩa bún thêm cho lẩu được tính 45.000 đồng, mỗi đĩa rau thêm cho lẩu cũng tính giá 45.000 đồng. Tổng cộng so với bảng giá thì nhóm bị quán này lấy đắt hơn 3 triệu đồng. Do lần đầu đi không có kinh nghiệm nên chúng tôi không dám nói gì, chỉ nhớ tên và địa chỉ quán để tránh lần sau bị lừa.

Về đến nhà, tôi tìm kiếm trên mạng thì thấy quán ăn này từng bị lên báo, trước kia tên quán là TNT, sau đổi tên thành PV và từng bị xử phạt 750.000 đồng.

Trên đường về bằng xe khách, tôi gặp một số người vừa bị quán ăn này “chặt chém” hơn 2 triệu đồng cho bữa ăn trưa. Tại sao đã lên án, đã xử phạt mà tình trạng vẫn lặp lại như cũ?

Theo ANH DINH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm