Di tích... “đi lạc”

Mãi đến năm 2002 nó mới được các cơ quan chức năng đầu tư tôn tạo với số kinh phí khá lớn.

Đáng tiếc là chỉ được một thời gian sau thì di tích đã xuống cấp thê thảm, cỏ mọc um tùm, các chậu cây trang trí bị đập nát, hàng dây xích bảo vệ bị mất cắp, rác, nước thải lênh láng... Đến năm 2005, khu di tích này được khoác lên một bộ mặt mới theo kiểu “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, gây ra sự bất bình trong nhân dân. Cụ thể, người ta cho xe cẩu bứng di tích, đem đặt vào một khu vực đầy rác thải rồi thay vào đó là một khối bê-tông được dán đá hoa cương bên ngoài. Chưa hết, cục đá (di tích) một lần nữa bị bứng lên, đem vứt trước một bãi rác ngay nghĩa trang Công ty Cao su Phú Riềng.

Lạ lùng hơn nữa, lãnh đạo xã đã không biết gì về việc di tích bị bứng đi như thế!

TRƯƠNG VĂN HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm