Có nhiều người tốt, cuộc đời sẽ đẹp hơn

Nhiều ý kiến chia sẻ, biểu dương hành động dũng cảm của chị Trang và mong muốn xã hội có thêm nhiều người tốt như chị.

Thấy việc cần làm thì nên làm

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, từng cá thể đều có dịp thể hiện lòng tốt của mình. Câu chuyện của chị Trang đã gửi đến cho cộng đồng một bài học đơn giản mà quý báu như vậy đó.

Có thể có người sẽ thắc mắc đang mang thai bốn tháng sao chị Trang còn đi tắm sông để rồi gặp phải tình cảnh trớ trêu trên. Vốn là dân miền Tây nên tôi biết rằng việc phụ nữ tắm sông rất đỗi bình thường. Điều cần quan tâm là khi phát hiện một bé gái bị trôi dần về họng nước máy bơm gần 19 mã lực, chị Trang đã lập tức phóng sang đẩy cái phao và cháu bé dạt ra ngoài... Nếu chị Trang vì ngại nguy hiểm mà ngó lơ, mặc kệ hậu quả phát sinh thì chuyện gì sẽ xảy ra cho cháu bé? Chỉ thử hình dung mà tôi đã nổi gai trong người...

Từ tấm gương quên mình cứu người của chị Trang, tôi tin rằng trên đời này còn có rất nhiều người tốt. Dẫu cuộc đời còn nhiều khó khăn nhưng chỉ cần mỗi người nhín chút lòng thành giúp đỡ người khác theo kiểu bất vụ lợi “thấy việc cần làm thì phải làm” thì xã hội này sẽ trở nên công bằng, tốt đẹp hơn rất nhiều.

Trần Thủy Đại (Quận 3)

Việc nhỏ nhưng ý nghĩa lớn

Một người đã một lần bất chấp nước lớn lao xuống sông mò lặn và vớt được em bé hai tuổi lọt cầu khỉ đã là cao cả; giờ lại cứu sống một bé gái bốn tuổi khiến bản thân bị nát đầu gối, mất xương bánh chè... Càng quý hơn nữa khi sau những nguy hiểm tưởng chừng mất mạng, chị tiếp tục vượt qua bệnh tật với những suy nghĩ tưởng chừng bình thường như chính cuộc đời chị nhưng lại rất thiêng liêng mà không phải ai cũng nghĩ được.

Việc liều chết cứu người của chị Trang sẽ cổ vũ mọi người gắng sức làm việc thiện có ích cho đời. Chúng tôi tin là vậy!

daonguyenhung...@yahoo.com

Sau những vụ cha mẹ bạo hành con trẻ, con trưởng thành ngược đãi cha mẹ già, anh em đánh nhau vì tranh giành tài sản... thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở nơi này nơi nọ, tấm gương hy sinh thầm lặng của chị Trang làm cho mọi người cảm thấy ấm lòng và có thêm niềm tin vào một cuộc sống tươi đẹp.

Chưa biết nếu rơi vào tình huống khó khăn như chị Trang, tôi sẽ xử sự như thế nào? Nhưng có lẽ có những việc mà chúng ta không thể không làm như: nhắc nhở người đi xe máy gạt chống xe để không xảy ra tai nạn; dắt người già qua đường; đóng góp tiền giúp đỡ người gặp hoạn nạn... Những việc làm này có thể rất nhỏ nhưng chính những cái nhỏ đó sẽ giúp chúng ta hoàn thiện và tốt hơn. Và rồi từ những cái nhỏ ấy, chúng ta sẽ làm được nhiều việc hữu ích cho cộng đồng.

Minh Thiện (Long An)

Đến hôm qua (9-12), chân chị Trang vẫn còn nẹp ốc vít. Ảnh: VS
Đến hôm qua (9-12), chân chị Trang vẫn còn nẹp ốc vít. Ảnh: VS

Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục nhận được sự đóng góp của nhiều bạn đọc dành cho chị Trang: Phan Hồng Ngọc (quận 1, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Công ty Miền Đất Hứa (618/72/18 Quang Trung, quận Gò Vấp): 200.000 đồng; ông Nguyễn Văn Kiệt (quận 10): 3.000.000 đồng; Nguyễn Thị Ngọc Hưng (275 lầu 2, Nguyễn Công Trứ, quận 1): 1.000.000 đồng; Trương Thị Thanh Nhàn (488/22 Ba Tháng Hai, quận 10): 200.000 đồng; một bạn đọc (quận 8): 500.000 đồng; Nguyễn Anh Tú (quận 1): 2.000.000 đồng; một bạn đọc (quận 8): 500.000 đồng; Nguyễn Xuân Hào (53 đường số 5, quận Bình Tân): 300.000 đồng; Lương Ngọc Trinh: 50.000 đồng; Lâm Khôn (quận 5): 200.000 đồng; Trần Anh Kiệt (quận Bình Thạnh): 100.000 đồng; Hồng Vân, Thanh Vân, Bảo Sơn (Bến Chương Dương, quận 1): 1.000.000 đồng; Lâm Thị Ngọc Hiền (154/12 Nguyễn Biểu, quận 5): 1.000.000 đồng; Phạm Thị Xuân Hương (phường 5, quận 10): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Ngọc Xuân (quận Gò Vấp): 100.000 đồng; Dương Tuyết Linh, Dương Hữu, Nguyễn Thị Liễu (quận 3, quận Phú Nhuận): 200.000 đồng; nhóm bác ái trong yêu thương: 500.000 đồng; Hồng Phúc, Bửu Nhật (quận Phú Nhuận): 300.000 đồng; Hứa Minh Trung (594/39 Âu Cơ, quận Tân Bình): 300.000 đồng; Lê Phượng Khanh (Úc): 1.000.000 đồng; Đặng Vũ Giang (Úc): 1.000.000 đồng; Lê Tân Khanh (275 lầu 2, Nguyễn Công Trứ, quận 1): 1.000.000 đồng; gia đình Ngọc Định (quận Bình Tân): 1.000.000 đồng.

Bạn đọc muốn giúp đỡ chị Trang có thể trực tiếp đến 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM hoặc chuyển khoản theo số 102010000165930 Ngân hàng Công thương - Chi nhánh 10.

THƠ – PHỤNG

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm