Bẫy 'tử thần' từ những miệng cống hư hỏng, sụt lún

Người dân phường 26, quận Bình Thạnh bất an khi sống chung với những chiếc bẫy "tử thần” từ miệng cống hư hỏng. Ảnh Phước Tĩnh

Đây là hai con hẻm có lượng xe cộ qua lại rất đông. Vào giờ cao điểm, những con hẻm này giúp giảm đáng kể việc ùn tắc xe trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh. Bởi thế, khi mùa mưa đến, bà con càng lo lắng cho những chiếc “bẫy tử thần” này. Đã từng có nhiều vụ va quẹt, ngã xe do sụp miệng cống.

Tại hiện trường, mỗi con hẻm dài chừng 200m nhưng có hơn chục miệng cống hư hỏng, nứt toát, nằm lún sâu dưới mặt đường từ 15 - 20 cm. Nhiều miệng cống gập ghềnh, phát ra tiếng động chói tai khi có xe máy băng ngang.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM,ông Đặng Minh Nguyên, Chủ tịch phường 26, quận Bình Thạnh nói: “Trước tết 2015, chúng tôi đã kiến nghị vụ việc này với UBND quận Bình Thạnh để tìm cách tháo gỡ. UBND quận đã có chỉ đạo Công ty Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh kiểm tra, sớm sửa chữa các miệng cống hư hỏng này.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm