Bán bánh tráng trộn, lấy lời làm từ thiện

Bán bánh tráng trộn, lấy lời làm từ thiện ảnh 1

Phát làm bảo vệ lương 5 triệu đồng/tháng, còn vợ bán bánh tráng trộn trước cổng trường học được khoảng 4,5 triệu đồng/tháng. Với mức lương đó, gia đình nhỏ ba người của Phát sống tạm ổn. Thế nhưng sau giờ tan ca, Phát lại đi làm thêm đủ thứ việc lặt vặt, hai năm nay Phát bán bánh tráng trộn trên đường Bông Văn Dĩa (Bình Chánh). Phát cho biết: “Em làm thêm để phụng dưỡng cha mẹ hai bên và giúp những người nghèo khác”.

Từ tiền lời bán bánh tráng trộn, Phát và một số đồng nghiệp cứ vài tháng lại tìm đến người nghèo, người già neo đơn để giúp đỡ. Phát khiêm tốn: “Tụi em thấy xã hội còn nhiều người khổ, mình có khả năng thì giúp”.

Có người cho rằng Phát làm chuyện tào lao khi đội nắng chở từng bao gạo cho chú đạp xích lô hay dì bán vé số gặp trên đường. Cũng có người thắc mắc sao thanh niên trai tráng mà lại đi bán bánh tráng trộn. Phát trả lời: “Đây là công việc lương thiện, không có gì phải mắc cỡ. Mình giúp đỡ người, sau này con cái của mình sẽ được người khác giúp đỡ lại”.

Theo Minh Cúc - Hồng Thái (SGTT.VN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm