Những ngày qua, lực lượng thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP.HCM) đồng loạt ra quân chốt chặn tại các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu để kiểm tra, xử phạt những người có nồng độ cồn vượt quá quy định (ngưỡng cho phép là 0,25 mlg/lít khí thở, Pháp Luật TP.HCM ngày 15-6 đã thông tin). Nhiều bạn đọc hoan nghênh cách làm này…
Nhậu quá đà, tôi suýt trả giá
Từ đó, tôi ít uống và nếu có uống thì chỉ uống một, hai ly cho vui. Hiện nay, trên khắp các đường ở TP đâu đâu cũng thấy toàn quán nhậu và việc say xỉn là khó có thể tránh khỏi. Chính vì thế, nếu mọi người không ý thức được sự nguy hiểm của rượu bia khi tham gia giao thông thì việc kiểm tra và xử phạt là điều rất cần thiết. Không hoặc hạn chế rượu bia vừa bảo vệ mình và cũng là bảo vệ người khác.
VÕ VĂN QUỐC ĐOÀN (Ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An)
Nhiều “ma men” loạng choạng từ quán nhậu phóng xe ra đường bị chặn lại để kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: MP
Nghiên cứu thêm cách xử lý khác
Chủ trương phạt những người say xỉn để hạn chế tai nạn là đúng. Tuy nhiên, tôi băn khoăn là Nhà nước đã cho mở quán nhậu, giờ lại cho người đứng trước quán để phạt khách của họ thì họ sao mà làm ăn. Khách định vào quán thấy CSGT đứng đó sẽ e dè, thậm chí là đi kiếm quán khác. Lúc đó quán sẽ mất khách, ế rồi biết đâu chừng phá sản luôn.
Nhà nước khuyến khích người dân kinh doanh để làm giàu cho bản thân, nộp thuế cho Nhà nước thì cần có chính sách quản lý rõ ràng hơn. Ví dụ như cần công bố người dân sử dụng bao nhiêu chai, ly rượu bia là ở mức cho phép, bao nhiêu là vượt quá quy định. Chứ quy định nồng độ cồn cho phép là 0,25 mlg/lít khí thở thì người dân không biết phải sử dụng bao nhiêu chai là đảm bảo đến mức đó.
PHÙNG NGỌC LONG (Phường 11, quận 10, TP.HCM)
Trước lạ, sau sẽ quen
Có thể lúc đầu, việc CSGT đứng trước quán nhậu sẽ làm cho nhiều người ức chế, không đồng tình. Tuy nhiên, chuyện này riết rồi quen vì ai cũng biết rằng lực lượng chức năng đang làm một việc hữu ích, giúp người ham hố bia bọt kiềm chế mình và cũng giúp ích cho những người tham gia giao thông khác không bị tai bay vạ gió do “ma men” gây nên.
NGUYỄN KHẮC ÊM (Bảo vệ dân phố khu phố 3, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM)
Nhiều lúc muốn từ chối để về Các anh CSGT làm rất tốt. Cầu chúc các anh thực hiện công việc tốt hơn nữa để người dân bớt lo âu... NGUYỄN THÁI AN (khanh_an2004@...) Các bà vợ như tôi ủng hộ hai tay chuyện phạt người say. Chồng tôi có lúc về nhà cũng “quắc cần câu”. Sáng mai ra hỏi có nhớ gì không thì chẳng nhớ gì. Lỡ gây tai nạn thì khổ đủ bề. HỒNG ANH (bahaianh@...) Nhậu vào tôi thấy sức khỏe kém đi. Tuy nhiên, vì công việc nên tôi cứ phải uống. sớm với gia đình, vợ con cũng không được. Hy vọng qua chuyện này, anh em sẽ nhắc nhở nhau cùng hạn chế chuyện ăn nhậu. NGUYEN PHAN (phanla_@...) |