22 chiến sĩ bị vùi lấp: Tiếng khóc nghẹn của người thân

Khoảng 1 giờ sáng, nhiều tiếng nổ lớn vang dội núi rừng, nhiều người dân tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị nghe thấy và nhìn ra trời nhưng tối om, mưa xối xả.

Sau đó, tiếng la, nhiều người tại sư đoàn 337 chạy ra ngoài kêu cứu. 

Vào lúc 3 giờ sáng, ngày 18-10, ông Lê Đình Tuấn (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) nhận được điện thoại báo tin khu nhà tại gặp nạn, người này giục ông Tuấn gọi điện thoại cho con trai là Lê Tuấn Anh (SN 2001), bộ đội nghĩa vụ tại sư đoàn 337.

Hai vợ chồng ông gọi nhưng thuê bao không liên lạc đuộc bèn đi vào tìm đơn vị tìm kiếm. Đây là hình ảnh của họ nóng lòng chờ tin con ở bên ngoài khu vực sạt lở.

Bố Tuấn Anh mặc chiếc áo lính do con đem về tặng, bước đi thẩn thờ bên ngoài khu vực sạt lở. Ảnh: N.DO

Người mẹ khóc ngất bên ngoài, phía sau lưng là đơn vị Tuấn Anh đóng quân. Ảnh: N.DO 

Đến chiều nay, trời đổ mưa, theo ghi nhận của chúng tôi, lực lượng chức năng đã tìm thấy 12/22 thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 bị đất đá vùi lấp. Chúng tôi vẫn chưa rõ thông tin về Tuấn Anh ra sao. 

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm 10 cán bộ, chiến sĩ đang bị vùi lấp dưới đống đất đá. Cầu mong phép màu đến với những người còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm