“Xuân này con không về”

Biết mần răng khi con nhắn tin thì nhận được phản hồi là đã hết số thứ tự, còn gọi điện thoại thì luôn được trả lời với nội dung cài đặt sẵn: Hiện các điện thoại viên đều bận, xin quý khách vui lòng gọi lại... Con đã nhiều lần đến nhà ga nhưng phải ra về tay không vì chỉ đủ tiền để mua tấm vé chính thức chứ không phải tấm vé chợ đen được rao bán inh ỏi trước cổng nhà ga. Thôi thì xuân này con không về và xin gửi biếu mẹ 500 ngàn đồng là số tiền mà con dành dụm để mua vé tàu về quê ăn Tết nhưng không thành. Hy vọng Tết năm sau, nhà ga chịu áp dụng hệ thống máy tính để xuất vé với họ tên và số CMND của hành khách in trên vé giống như ngành hàng không để bọn “cò” không còn đất sống nữa thì con mới có cơ hội trở về đón xuân bên mẹ”...

Thư của một nhân viên nhà ga từ TP.HCM gửi cho mẹ ở miền Bắc:

“Xuân này con không về vì công việc bán vé tàu quá căng thẳng. Con gửi trước cho mẹ năm triệu đồng để sắm Tết, cận Tết nhu cầu đi lại căng thẳng hơn con sẽ gửi tiếp cho mẹ thêm năm triệu đồng nữa. Mỗi năm chỉ có được một mùa căng thẳng, mẹ thông cảm cho con nhé!”.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm