Vừa về đến nhà lao vào dập cháy: 'Sém mất bộ tóc rồi!'

Nhà ông T. trên đường Lê Văn Sỹ (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) vừa bị cháy. Ông cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 ngày 14-9, lúc đó ông vừa về đến nhà, tiệm khóa cửa từ chiều.

Vụ cháy khiến khu phố nhỏ náo loạn

Vụ cháy khiến khu phố nhỏ náo loạn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

“Tôi vừa về đến nhà, vừa mở cửa, vừa mới cầm ổ bánh mì cắn miếng thì nghe mùi khét. Chạy lên tầng thấy quạt đang bốc khói, cháy xèo xèo, rơi xuống tấm nệm. Tôi nhớ quạt không có bật mà không hiểu sao bị cháy, chắc do chập điện” - ông T. kể lại.

Thấy quạt cháy, ông T. nhanh chóng tìm bình cứu hỏa và nước lao vào dập lửa. May mắn vì sớm được phát hiện, ngọn lửa còn nhỏ nên nhanh chóng được dập tắt. Vụ cháy làm hỏng một tấm nệm, may mắn không thiệt hại về người.

“Lửa táp tôi miếng, nghe xèo cái, toàn tóc không à. May mà mình bình tĩnh, kịp thời chữa cháy không thì tiêu rồi!” - ông T. thở phào.

Con phố nhà ông T. bị cắt điện chừng 15 phút để đảm bảo an toàn. Đoạn đường qua nhà ông T. bị kẹt vì người đứng lại xem. Công an và lực lượng dân phòng phải ra điều tiết giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm