Vụ ba người chết vì truy đuổi kẻ trộm chó: Nạn nhân bị bắn bằng súng điện

Công an huyện Củ Chi đang phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM điều tra, truy xét một nhóm người nghi trộm chó có liên quan đến cái chết của ba thanh niên vừa xảy ra trên địa bàn.

Nghi bị bắn bằng súng điện

Khoảng 18 giờ 30 ngày 14-6, Công an huyện Củ Chi nhận được tin báo có vụ chết người tại đường Nguyễn Kim Cương, xã Tân Thạnh Đông. Tại hiện trường, ba nạn nhân được xác định là Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi), Nguyễn Minh Phương (18 tuổi) và Phạm Nguyễn Quốc Hữu (18 tuổi). Cạnh đó là chiếc xe máy hiệu Exciter không biển số, cùng ba con dao tự chế bằng kim loại.

Bước đầu cơ quan công an cho biết khoảng 18 giờ cùng ngày, Bảo đang ở nhà thì nghe Phương và Hữu đến nói thấy có hai người nghi là trộm chó. Lập tức, Bảo điều khiển xe máy chở Phương và Hữu đuổi theo. Trên đường truy đuổi, xe máy của Bảo bị ngã va vào tường rào bên lề trái đường Nguyễn Kim Cương. Sau khi ngã xe, Bảo tử vong ngay tại chỗ, còn Phương và Hữu được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Hiện trường nơi Bảo, Phương, Hữu bị nạn. Một khẩu súng tự chế Công an xã Tân Thạnh Đông thu được của kẻ trộm chó. Ảnh: HT

Theo kết quả khám nghiệm, Bảo tử vong do đa chấn thương sọ não, phổi, lách... Đặc biệt, vùng thái dương trái của nạn nhân có nhiều chấm bầm tụ máu (kích thước khoảng 0,1 cm rải rác trên diện tích khoảng 6,5 cm) nghi do bị xung điện từ súng tự chế. Nạn nhân Phương cũng bị tử vong do chấn thương sọ não. Phương cũng nghi bị xung điện do súng tự chế bắn gây ra các vết xây xát da và bầm tụ máu ở vùng da giữa cánh tay phải. Nạn nhân thứ ba là Phạm Nguyễn Quốc Hữu, theo kết luận của Trung tâm Pháp y TP.HCM thì Hữu tử vong do chấn thương sọ não.

Bức xúc trước nạn trộm chó

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh Đ. (ngụ ấp 3, xã Tân Thạnh Đông) cho hay tại thời điểm ba nạn nhân bị nạn, anh có nghe tiếng xe gầm rú ngoài đường. Khi anh Đ. chạy ra nhìn thấy ba thanh niên đi xe Exciter đuổi theo hai thanh niên đi xe máy phía trước. Lúc hai xe áp sát, người ngồi giữa xe Exciter (Phương) cầm dao vung lên định chém thì bất ngờ ngã nghiêng. Cùng lúc, cả ba người trên xe Exciter chao đảo, ngã văng xuống đất. Riêng hai người bị truy đuổi tiếp tục bỏ chạy. Một phụ nữ nhà ở gần đó có nghe hai người này chửi với lại “Chết mẹ mày đi” rồi phóng xe về hướng tỉnh lộ 15.

Ông Huỳnh Văn Thành (52 tuổi, cha của Huỳnh Kim Bảo) rơm rớm nước mắt nói vợ chồng ông chỉ có người con duy nhất là Bảo. Trước đó ba ngày, gia đình ông bị mất trộm một lượt hai con chó, chưa kể trước đó nhà ông lần lượt bị mất 10 con. Chiều hôm đó, nghe tin người dân bên ấp 8 bị trộm chó nên Bảo chở hai người bạn truy tìm. Ông Thành bức xúc: “Các cơ quan chính quyền phải có biện pháp giải quyết, răn đe tội phạm trộm chó, tránh xảy ra hậu quả đau lòng như thế này”.

Người dân tại xã Tân Thạnh Đông cũng phẫn nộ trước các tay trộm chó trang bị dao, mã tấu, súng tự chế hoành hành ngày đêm. Ông Nguyễn Văn P., từng bị mất trộm khoảng 10 con chó, nói: “Phải nói là cướp chó chứ không phải trộm, chó đứng trước mặt chủ mà bọn nó cầm súng tự chế bắn rồi ôm bỏ lên xe. Gặp ai phản ứng chúng dọa bắn luôn.

Nhiều người bày tỏ nỗi bức xúc chung: “Hơn năm năm trước, trộm chó chờ về đêm, người dân ngủ say mới lén lút bắt chó, còn nay những băng nhóm cẩu tặc hoạt động táo tợn cả ban ngày. Trước đây chúng đánh bằng thuốc, bả thì nay bắt chó bằng súng. Ngày nào chúng cũng chạy ra đường, nhìn là biết ngay bọn trộm chó nhưng không ai dám làm gì vì chúng rất manh động”.

H.TUYẾT

Trung tá Phan Văn Triết, Trưởng Công an xã Tân Thạnh Đông, xác nhận tình trạng trộm chó không chỉ nóng trên địa bàn xã mà các xã khác cũng tương tự. Năm 2013, công an xã truy bắt được ba vụ trộm chó với sáu nghi can. Sau đó do chưa đủ yếu tố xử lý hình sự nên đều xử phạt hành chính, mức phạt cao nhất là 2 triệu đồng. Theo ông Triết, từ đầu năm 2014 đến nay xã chưa ghi nhận người dân nào đến báo bị mất chó hoặc bị trộm rút súng đe dọa, chủ yếu chỉ nghe dư luận bên ngoài bàn tán. Mới đây có hai điểm treo bảng “mua chó sống” công an xã đã xuống tuyên truyền, vận động chuyển đổi nghề, đóng cửa.

 “Chúng tôi từng lập chốt, chắn barie, tuần tra cả ngày đêm nhưng đối tượng trộm chó chạy xe bạt mạng, bị công an truy đuổi chúng vứt lại súng tự chế. Có lần nghe tin báo trộm chó, công an xã chốt chặn tại khu vực cầu Nhỏ định hạ barie để ngăn cản thì bị chúng dùng ná bắn vào đầu bể cả nón bảo hiểm” - Trung tá Triết cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm