Dù có người thấy trước đó ông Bình ngồi chơi đánh bài với Thắng nhưng Thắng trả lời “không biết ông Bình ở đâu” khi được hỏi. Cùng lúc Thắng ra ngoài gọi cho đội trưởng bảo vệ xin nghỉ phép nửa tháng về quê chăm vợ đẻ và được đồng ý. Thắng vội vàng về phòng trọ thu dọn đồ đạc, từ đó đến nay không ai còn liên lạc được với Thắng.
Chiều 30-7, bảo vệ công trình phát hiện thi thể ông Bình trong tình trạng bị vùi dưới lớp lá cây, đất đá nên trình báo cơ quan công an. Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định ông Bình tử vong do ngạt và nhiều vết thương vùng đầu.
Quá trình xác minh, cơ quan điều tra phát hiện Lò Văn Thắng dùng CMND mang tên người khác là Đặng Tấn Huy (bị mất trước đó) rồi dán ảnh mình vào để xin làm bảo vệ tại Công ty Bảo vệ Đức Tâm.
Xác minh tại công an địa phương, được biết Thắng đã rời quê đi làm ăn xa từ năm 2011, hiện không biết tung tích.
HOÀNG TUYẾT