Trộm Vertu ở chùa Vĩnh Nghiêm để… mua tã, sữa cho con

 Clip trộm điện thoại trong tích tắc tại chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3).

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, Đội Hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) đã lấy lời khai với Nguyễn Thanh Hòa (48 tuổi) và để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đây là nghi can trong vụ án tài sản tại chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3), chiếc túi bên trong có chứa 1 điện thoại Vertu trị giá 42.000 USD, 20.000 Yên Nhật, 500 USD và 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đang giám định một số tang vật là tinh thể màu trắng được phát hiện tại nhà trọ của cặp vợ chồng này để phục vụ điều tra.

Hòa sa lưới trinh sát Hình sự đặc nhiệm chỉ sau chưa đến một ngày gây án.

Nguyễn Thanh Hòa tại cơ quan điều tra. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Tại cơ quan điều tra, người này khai nhận hành vi và cho biết là đi trộm cắp vì cuộc sống quá khó khăn, hai con còn nhỏ dại, hai vợ chồng không kiếm ra tiền. Ý định ban đầu của người này là vào chùa trộm vài ba chục ngàn ở những thùng từ thiện trong chùa.

“Tại thiếu nợ, con nhỏ, ở nhà thuê nên tôi đánh liều đi trộm", nghi can khai.

Điện thoại Vertu được thu hồi kịp thời trả lại cho nạn nhân.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ trinh sát, trước đó Hòa vừa bị bắt vì liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản nhưng được bảo lãnh tại ngoại. Vừa về được ít hôm, Hòa lại “ngựa quen đường cũ”.

Một nguồn tin cho hay, sợi giây chuyền nặng trên cổ Hòa là vàng thật, Hòa đi vay mượn tiền, mua để đeo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm