Thoát ổ mại dâm lại rơi vào tay bọn buôn người

Theo tường trình ban đầu của O., cuối tháng 3-2011, em bắt xe lên Hà Nội thăm người bạn trai là sinh viên. Người bạn này hẹn sẽ ra đón O. ở bến xe nhưng đã không đến. Trong lúc bơ vơ ở bến xe, trong túi không còn tiền, O. gặp một người phụ xe hứa sẽ tìm giúp một việc làm, kiếm tiền đi tìm bạn. O. không ngờ sau đó đã bị bán vào một ổ mại dâm ở ngoại thành Hà Nội. Hàng ngày, chúng bắt cô bé 14 tuổi phải tiếp hàng chục khách mua dâm, nếu không sẽ bị đánh đập. Sau mỗi lần bán dâm, O. được chủ chứa chi 50% số tiền.

Thoát ổ mại dâm lại rơi vào tay bọn buôn người ảnh 1

Khoảng hai tuần sau, trong một lần tiếp khách, O. gặp hai gã thanh niên là Bùi Văn Thắng (SN 1991, ở Mỹ Đức, Hà Nội) và Trịnh Xuân Trường (SN 1981, ở thị xã Bắc Kạn). Hai gã này hứa hẹn sẽ giải thoát và dẫn O. lên Lào Cai bán quần áo. Làm theo yêu cầu của bọn chúng, O. không ngờ lại rơi vào tay bọn buôn người. Đối tượng chủ mưu trong vụ mua bán trẻ em này là Bùi Văn Thắng, một kẻ bỏ nhà đi chơi bời lêu lổng. Năm 2010, Thắng sang ở với chị gái lấy chồng ở Côn Minh (Trung Quốc), nên Thắng nắm bắt được nhu cầu cần tuyển các cô gái trẻ tại trị trấn Hà Khẩu, Vân Nam. Thắng quen Trường (Trường cũng có chị gái ở Cố Chiều, Vân Nam, Trung Quốc) tại Hà Khẩu trong một lần tình cờ và liên kết với nhau thành đường dây buôn người. May mắn cho O. là các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã kịp thời phát hiện và giải cứu.

Hiện vụ án đang được Công an TP. Hà Nội tiếp nhận, điều tra mở rộng. 
 

Theo MAI HÀ (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm