Thêm 3 người vụ nổ súng tại Bình Dương ra đầu thú

Ngày 28-4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết bốn người liên quan đến vụ án nổ súng giết người tại quán cà phê O lê (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), đã lần lượt ra đầu thú.

Chân dung bốn người trong vụ án nổ súng bắn người lần lượt ra đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 17-4, Võ Tấn Tài (thường gọi Chú Ba, 27 tuổi, quê Bình Dương), người trực tiếp nổ nhiều phát súng tại quán cà phê O lê đã ra đầu thú.

Tiếp sau đó, Ngô Hồng Ngọc (33 tuổi), Phạm Trần Đình Lâm (29 tuổi) cùng có HKTT tại Bình Dương và Nguyễn Đoàn Anh Khoa (25 tuổi, HKTT tại Đồng Nai), là đồng phạm của Tài cũng lần lượt ra đầu thú.

Theo điều tra của cơ quan công an, Ngọc là người cầm đầu chủ mưu, còn Tài là người trực tiếp dùng súng bắn người.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vào ngày 28-3. Ảnh: LÊ ÁNH

Vào sáng ngày 28-3, tại một kho hàng thuộc phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một), anh Hoàng Ngọc Sơn Lâm (35 tuổi, HKTT tại Lâm Đồng) xảy ra mâu thuẫn với Ngô Hồng Ngọc. Hai bên lao vào hỗn chiến nhưng được mọi người can ngăn nên cả hai bỏ về.

Bực tức trong lòng, Ngọc gọi thêm Tài, Lâm và Khoa chia nhau đi tìm anh Lâm để trả thù.

Đến khoảng 9 giờ 40 cùng ngày, khi phát hiện anh Lâm đang ngồi uống cà phê cùng một số người bạn ở quán cà phê O lê. Tài lao nhanh vào quán cà phê, bất ngờ rút súng có đầu đạn bằng cao su. Nhắm thẳng vào anh Lâm, bắn liên tục nhiều phát đạn.

Vỏ đạn thu giữ tại hiện trường. Ảnh: LÊ ÁNH

Thấy vậy, một số khách trong quán hoảng loạn hô hoán “xả súng, xả súng”, một số người bỏ chạy ra phía sau, còn lại đều nằm dạt xuống đất.

Sau khi bắn nhiều phát đạn, Tài nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. May mắn, anh Lâm chỉ bị thương nhẹ. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ năm vỏ đạn bằng kim loại, bốn đầu đạn cao su.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh Tài tẩu thoát khỏi hiện trường. (Ảnh cắt từ camera)

Được biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng, đối với cả bốn người này để điều tra về hành vi giết người.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm