Rối loạn tâm thần vì bị thầy... đánh?

Các bác sĩ chẩn đoán em bị rối loạn tâm thần. Sau khi đã được điều trị tâm lý năm lần, em đã dần hồi phục nhưng hiện nay em rất sợ đi học.

Được biết, trước đó em bị sốt một ngày nên nghỉ học. Khi đi học trở lại, em bị mệt nên khóc. Cô giáo chủ nhiệm cho rằng em nhõng nhẽo nên giao cho thầy hiệu trưởng xử lý. Thầy nhốt em vào phòng và đánh. Khi em phản kháng dữ dội, thầy thả ra và nhờ bảo vệ chở về nhà. Từ đó, em khóc nhiều, lên cơn sốt, nói nhảm, la hét...

D.TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm