Ô tô lao vào nhà dân, một gia đình nhập viện

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên xảy ra tại số nhà 200 đường Y Wang, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào khoảng 22h15 đêm qua, ngày 22/8.

Bốn nạn nhân trong một gia đình gặp nạn được xác định là anh Lê Đức Thuấn (SN 1980), cùng vợ là chị Đào Thị Loan (SN 1989) và 2 con là Lê Đức Trung (6 tuổi) và Lê Đức An (9 tháng tuổi), đều cùng trú tại thôn Cao Thắng, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ô tô lao vào nhà dân, một gia đình nhập viện ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân địa phương, vào thời điểm trên, anh Thuấn lái xe ô tô 4 chỗ ngồi mang BKS 47A-053.23 chở vợ con lưu thông theo hướng từ ngã ba Ea Kao (phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) đi xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khi chạy đến địa điểm trên bất ngờ xe của anh Thuấn mất lái rồi tông sập bờ rào, biển quảng cáo của số nhà 200 đường Y Wang rồi trượt dài xuống ruộng.

Theo quán tính, chiếc ô tô 4 chỗ tiếp tục lao thẳng vào trước hiên của số nhà 200 Y Wang làm nứt tường rồi lật ngửa. Vụ tai nạn làm anh Thuấn cùng vợ và 2 con nhỏ phải nhập viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu trong đêm.

Sau khi được sơ cứu tại đây, do bị chấn thương rất nặng ở vùng đầu nên cháu Lê Đức An (9 tháng tuổi) phải chuyển vào cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng 1 - TP Hồ Chí Minh. Tại bệnh viên Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, anh Thuấn được chẩn đoán là chấn thương cột sống, hiện đang nằm điều trị tại khoa Ngoại thần kinh. Trong khi đó, con trai lớn của anh Thuấn là cháu Lê Đức Trung (6 tuổi) hiện đang nằm ở phòng mổ - bệnh viên Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 23/8, tiếp xúc với PV, anh Lê Đức Thuấn vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: Thời điểm đó, anh đang trên đường chở vợ con về nhà thì bất ngờ gặp 2 xe máy đi ngược chiều, chạy lấn tuyến. Trước tình hình huống này, anh đã lách xe qua phải để tránh thì bất ngờ xe bị mất lái lao xuống ruộng, tông vào bờ rào rồi bị lật ngửa, văng vào nhà dân. Cũng theo anh Lê Đức Thuấn, hiện tình trạng của cháu An đang rất nguy kịch.

Ông Trần Hữu Thuyền (SN 1961) chủ của ngôi nhà 200 đường Y Wang cho biết, thời điểm xe ô tô lao vào nhà ông, trong nhà có 3 người đang ngủ. Rất may ông Thuyền kịp thoát thân vì khi đó ông đang ngủ ở phòng trước chỉ cách vị trí xe ô tô lao vào nhà có vài mét.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ.

Theo Viết Hảo (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm