Nhờ giang hồ truy sát em trai chồng hờ

Theo hồ sơ, Thuận và ông Lê Hồng Hải sống với nhau như vợ chồng tại nhà trọ trên đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh.

Khi hai người xảy ra mâu thuẫn, Thuận về nhà cha mẹ ruột tại quận 7 sống. Ngày 28-3-2014, Thuận quay về nhà trọ thì phát hiện phía nhà Hải đã dọn hết đồ đạc đi nên Thuận ra công an trình báo.

Hôm sau, Thuận chạy xe máy tới đứng đối diện siêu thị Co.opmart Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh), chửi về phía nhà Hải. Anh Lê Hồng Sơn, em của Hải, ra ngăn cản thì bị Thuận dùng lời lẽ nặng nề chửi bới cả gia đình.

Tức giận, anh Sơn đến quán nước gần đó lấy cây đập đá đánh Thuận nhưng được can ngăn.

Bị cáo Thuận được dẫn giải rời tòa.

Thuận bỏ đi đến Lăng Ông Bà Chiểu gặp hai thanh niên (không rõ lai lịch) là con nghiện ma túy quen biết trước đó khi bán cà phê. Tại đây, Thuận kể lại sự việc và nhờ hai người này đánh dằn mặt anh Sơn.

Đến trưa, khi anh Sơn đang uống nước thì Thuận dừng xe đối diện bên đường chỉ mặt Sơn cho hai thanh niên kia biết rồi bỏ đi.

Nhận thấy có nguy hiểm, anh Sơn liền bỏ chạy nhưng hai thanh niên lạ mặt đuổi kịp, dùng mã tấu tấn công khiến anh này bất tỉnh.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng mang thương tật 49%.

Hai thanh niên sau khi gây án lên xe tẩu thoát còn Thuận bỏ trốn đến ngày 12-6-2015 bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm