Người phụ nữ bán vé số bị cướp chém

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ chị Mai Thị Mạnh (44 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận 12, TP.HCM) bị cướp chém gây thương tích nặng phải nhập viện và truy xét các nghi can liên quan.

Thông tin từ BV Đa khoa huyện Hóc Môn cho biết hơn 22 giờ 25 ngày 2-3, chị Mạnh được người dân, lực lượng dân quân xã Xuân Thới Sơn đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh nhân bị chém ở bàn tay phải, tay trái, đa chấn thương rơi vào tình trạng hôn mê. Đặc biệt, ngón áp út bàn tay trái bệnh nhân bị đứt gân, y bác sĩ kíp trực đã nối gân, khâu vết thương, bó bột cố định bàn tay trái lại.

Tiếp xúc với chúng tôi sau khi đã hồi tỉnh, chị Mạnh kể lại giây phút đối mặt với kẻ cướp hung hãn. hơn 17 giờ ngày 1-3, chị nhận vé số ở đại lý đem đi bán. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, còn một ít vé số chị được một người đàn ông chạy xe ôm đứng chờ khách ở ngã ba Củ Cải (Hóc Môn) gọi lại nói mua giúp hai tờ vé số. Người này nói: “Bà mẹ của tôi lớn tuổi có vé số trúng nhưng không biết mấy tờ, phải tới nhà kiểm tra mới đổi được”. Chị Mạnh tin lời, lên xe máy đi cùng người này về hướng Củ Chi để đổi vé số trúng.


Chị Mạnh đang được điều trị tại BV Đa khoa huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: X.NGỌC 

Theo lời nạn nhân, người đàn ông chạy xe lòng vòng từ ngã ba Củ Cải rẽ vào đường Phan Văn Hớn rồi về xã Xuân Thới Thượng. Khi đến đoạn đường vắng có bãi đất trống um tùm cây cối, xa khu dân cư tại ấp 5, xã Xuân Thới Sơn (Hóc Môn) thì xe dừng lại. Nghi ngờ, chị Mạnh hỏi: “Dừng lại làm gì?” thì người đàn ông rút dao thủ sẵn dọa: “Đưa giỏ xách đây, nếu không tao giết”. Chị Mạnh tháo chạy nhưng bị khống chế, gí dao vào cổ đành phải đưa túi. Tuy nhiên, khi kẻ cướp lên xe tẩu thoát thì chị níu áo tri hô. Bực tức, hắn cầm dao tấn công làm chị Mạnh bị thương tích.

“Kẻ cướp từng hành nghề xe ôm ở ngã ba Củ Cải, thường hay mua vé số nên tôi không mảy may nghi ngờ. Khi tôi liều xông vào giật lại túi xách, hắn nhiều lần xô ngã, rút dao đâm tôi. Có lẽ kẻ cướp sợ bị phát hiện nên nhanh chóng bỏ chạy. Tôi may mắn sống sót, lấy điện thoại gọi người thân đến cứu. Tôi cố lết ra đường lộ tìm người cứu nhưng ngất xỉu. Khi tỉnh lại thấy mình đã ở trong bệnh viện” - chị Mạnh kể.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Thành (chồng chị Mạnh) cho biết trong chiếc túi xách mà vợ anh suýt bị cướp có khoảng 29 triệu đồng là tiền dành dụm trong nhiều năm lập nghiệp tại TP.HCM. Hai vợ chồng thuê nhà trọ tại quận 12 nên không dám cất tiền tại nhà trọ vì sợ bị trộm. Thường ngày anh Thành làm nghề bốc vác. Chị Mạnh sáng bán báo, chiều bán vé số. Số tiền dành dụm chị luôn giữ trong người.

XUÂN NGỌC

 

Công an quận 10, TP.HCM đang điều tra, truy xét hung thủ đâm chém một phụ nữ giữa ban ngày.

Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan công an và trình báo của nạn nhân LTP (46 tuổi, tạm trú quận Thủ Đức), sáng 27-2, bà P. điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Khi đến giao lộ Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Duy Dương (quận 10) thì bất ngờ có hai thanh niên đi trên một xe máy ép xe bà P. Người thanh niên ngồi sau rút mã tấu chém liên tiếp hai nhát vào tay bà P. làm bà té xuống đường. Ngay sau khi gây án hai sát thủ rồ ga tẩu thoát, bà P. được người đi đường đưa vào bệnh viện băng bó thương tích.

Khi trình báo công an, bà P. đặt nghi vấn liên quan đến chuyện nợ nần của bà trước đây. Theo đó, đầu năm 2011 bà có vay mượn 10 triệu đồng của một người tên T. (chưa rõ lai lịch) với lãi suất 100.000 đồng/ngày. Trả lãi được sáu tháng thì bà P. không còn khả năng nên bị T. gây áp lực để đòi nợ. Bà P. nghi ngờ việc trên là do T. gây ra.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm