Người dân vây bắt kẻ trộm có hai tiền án

Thấy một thanh niên lạ tại kho hàng mình, anh Hoàng Minh Đạo nghi ngờ nên cảnh giác. Phát hiện người lạ mở thùng máy múc, giật lấy bình ắcquy lên xe máy chuẩn bị tháo chạy, anh Đạo liền hô hoán mọi người đuổi bắt.

Bị truy đuổi, kẻ trộm bỏ lại xe cùng tang vật, chạy vào hẻm gần đó. Hàng chục người dân lập tức chặn hai đầu con hẻm, kẻ trộm dùng gạch, đá ném trả nhưng người dân vẫn khống chế, tóm gọn.

 
Phạm Minh Phương bị người dân khống chế, vây bắt. Ảnh: ANH PHÚ

Gần 12 giờ cùng ngày, khi lực lượng dân phòng và công an phường có mặt áp giải kẻ trộm về trụ sở, bất ngờ hắn lợi dụng sơ hở vùng chạy ra hướng xa lộ Hà Nội rồi lẩn vào bãi đất hoang cạnh cổng Làng đại học (ĐH Quốc gia TP.HCM).
Người dân cùng công an, dân phòng tiếp tục khoanh vùng vây bắt. Do bãi đất rộng, có nhiều cây cối, kho phế liệu ngổn ngang nên mất gần 30 phút mới bắt lại được kẻ trộm nằm ẩn dưới bụi tre.
Kẻ trộm khai tên là Phạm Minh Phương, đang tạm trú tại khu Bến Gỗ, xã An Hòa, Long Thành, Đồng Nai.
Phương có hai tiền án về tội trộm cắp, cố ý gây thương tích và sử dụng ma túy, vừa ra tù chưa đầy ba tháng. Địa bàn Phương “hành nghề” là các khu nhà trọ công nhân, sinh viên thuộc khu vực Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương) và Làng đại học (Thủ Đức TP.HCM).

Khám xét, công an phát hiện Phương đang dùng bằng lái, CMND giả được mua với giá 200.000 đồng dùng để thuê phòng trọ, nhà nghỉ.

ANH PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm