Người đàn ông ở Bình Dương bị người mặc đồ bảo hộ chém đứt lìa bàn tay

Đến chiều 29-8, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc ông Vũ Đức Kiêm (49 tuổi) bị chém đứt lìa bàn tay phải.

Hiện tại nạn nhân và bàn tay được ướp đá đã được chuyển đi bệnh viện đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để làm cấp cứu, phẫu thuật nối lại bàn tay.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày một chiếc xe khách loại 50 chỗ chở F0 đi cách ly từ trường tiểu học Thuận Giao đến trường Cao đẳng y tế Bình Dương.

Khi chiếc xe này đi vào con hẻm thuộc đường Lê Hồng Phong (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một), ngay đoạn vào khách sạn 179 thì xảy ra mẫu thuẫn với người dân.

Nạn nhân được mọi người băng bó tạm thời tại hiện trường. Ảnh: KD

Lúc này, ông Kiêm ở trọ gần đó cũng ra nói chuyện. Lời qua tiếng lại, hai người mặc đồ bảo hộ lao vào đánh ông Kiêm. Tiếp đó, một người bất ngờ lên xe rút một thanh mã tấu dài khoảng 1 mét lao vào chém ông Kiêm.

Bị chém bất ngờ ông Kiêm không kịp chạy nên đã bị chém đứt lìa bàn tay phải. Sau đó, hai người nay đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường bỏ lại chiếc xe khách.

Thùng đá ướp bàn tay của nạn nhân. Ảnh: KD

Người dân đã băng bó vết thương giúp nạn nhân và lấy thùng xốp dùng đá ướp bàn tay bị đứt, rồi gọi cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Lúc 16 giờ 50 phút, trao đổi với PV, một nguồn tin từ BV Chợ Rẫy cho hay ông Kiêm đang được phẫu thuật nối bàn tay. "Hiện ca mổ đang diễn ra nên chưa rõ ca phẫu thuật này có thành công hay không?" - nguồn tin cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm