Người đàn ông khỏe mạnh khai đi trộm để...đóng tiền nhà

Vụ trộm vừa xảy ra chiều nay (22-12) trên đường Trần Bình Trọng, phường 3, quận 5.

Thông tin ban đầu, đang trên đường tuần tra phòng chống các loại tội phạm, tổ tuần tra của Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) phát hiện người đàn ông (sau đó xác định là Nguyễn Văn Hùng, ở quận 8) đi xe máy 59T1-401.53 có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm bám theo.

Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra

Chạy xe rảo qua nhiều tuyến đường An Dương Vương, Trần Bình Trọng…Nguyễn Văn Hùng phát hiện con mồi là hai người phụ nữ đi xe máy đang đậu bên vệ đường Trần Bình Trọng nên ra tay.

Nhân lúc nạn nhân sơ hở, Hùng vờ áp sát, nhanh chóng lấy chiếc điện thoại để trong ba lô của người ngồi sau rồi tăng ga tẩu thoát. Sự việc diễn ra chớp nhoáng, nạn nhân không hề hay biết.

Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi qua nhiều tuyến đường, biết đã bại lộ Hùng liên tục lạng lách đánh võng hòng tẩu thoát. Thời điểm này khá đông người tham gia giao thông khiến việc truy đuổi của tổ tuần tra không hề dễ dàng.

Bám sát gần 5 cây số, đến ngã tư Bãi Sậy, Ngô Nhân Tịnh (phường 13, quận 5), các trinh sát ép xe thành công tóm gọn người đàn ông này cùng toàn bộ tang vật, phương tiện.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nghiện ma túy và từng có 5 tiền án trong đó có 4 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, một tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy. Việc trộm cắp là để... cuối tháng đóng tiền nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm