Nghi vợ vay nóng bỏ nhà đi, chồng bị giang hồ ném 'bom bẩn'

Ngày 27-9, ông Vũ Hữu Hà (47 tuổi, trú phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng) cho biết đã có đơn trình báo về việc nhà mình liên tục bị ném “bom bẩn” khủng bố, nghi do nhóm giang hồ cho vay nặng lãi dằn mặt.

Căn nhà cha con ông Hà bị khủng bố ném chất bẩn đòi tiền dù không liên quan tới chuyện vay nợ giang hồ.

Theo đó, sáng 26-9, khi ông Hà và con trai thức dậy mở cửa nhà, phát hiện cửa cuốn nhà mình bị vương đầy sơn đỏ, trên cửa có dòng chữ bằng sơn phun “trả tiền tao”. Sơn vương đầy trên cửa, trên vỉa hè kèm mùi tanh khẳn rất khó chịu. Tại mép vỉa hè vứt lại một túi ni lon đựng sơn đỏ bốc mùi.

Đây là lần thứ ba căn nhà của ông bị các nhóm người lạ khủng bố bằng “bom bẩn”. Cách nay độ hơn một tháng, cửa nhà ông đã bị ném sơn đỏ trộn mắm tôm, cá thối. Đêm 24-9, nhà ông Hà tiếp tục bị ném chất bẩn.

Một túi đựng chất bẩn gồm sơn mắm tôm cá thối vứt lại khu vực vỉa hè trước cửa nhà ông Hà.

Ông Hà cho biết bản thân ông không mâu thuẫn với ai, việc nhà ông bị khủng bố có thể do liên quan tới việc người vợ của ông vay nợ các nhóm giang hồ cho vay nặng lãi.

Theo đó, vợ ông là bà Nh. đã bỏ đi khỏi nhà khoảng ba năm nay (ông Hà không thể liên lạc) có thừa nhận với con trai ông việc bà này vay “họ góp” của nhóm giang hồ đất Cảng.

Cụ thể bà này có vay nặng lãi của NCC (số điện thoại 093159xxxx) và TQD (số điện thoại 093628xxxx) số tiền 60 triệu đồng, đã trả được hơn một nửa. Có thể vì không đòi được tiền còn lại từ con nợ nên nhóm giang hồ này đã ném chất bẩn khủng bố tinh thần, gây áp lực ép gia đình trả tiền thay.

Sau khi tiếp nhận trình báo của ông Hà, Công an phường Đồng Hòa đã ghi nhận hiện trường, ghi lời khai lập hồ sơ ban đầu để chuyển cơ quan chức năng điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm