'Nếu không coi lại camera, tôi cũng không ngờ...'

 Nhớ lại câu chuyện bị mất trộm mũ bảo hiểm, anh D. (Trần Hưng Đạo, quận 1) chỉ biết cười trừ, lắc đầu.

Chuyện xảy ra vào ngày 17-2 khi anh đang đến tiệm bán điện thoại di động ở quận 10. Trước khi bước vào cửa anh đã khóa cổ xe và yêu cầu chủ cửa hàng trông xe cẩn thận. Nghe anh nói, một nhân viên cửa hàng vồn vã bước ra: “Anh cứ vào xem đi, xe để đó em lo. Nhà còn có camera mà”.

Vào chút xíu rồi ra, xe còn đó nhưng cái mũ bảo hiểm thì đã không cánh mà bay. Anh hỏi chủ quán, chủ quán gọi nhân viên, tất cả ngơ ngác lắc đầu.

Mọi người đều nghĩ chắc nghiện ngập dặt dẹo gì mới đi trộm mũ bảo hiểm, ai dè mở camera theo dõi thì phát hiện thủ phạm là người đàn bà bịt khẩu trang kín mít, đi xe đạp chở bé gái ngồi sau xe.

Đi qua cửa hàng điện thoại, ngó nghiêng không thấy ai, người đàn bà dắt xe lên, hướng xe đạp ra ngoài rồi nhanh tay với tay lấy chiếc mũ.

Người phụ nữ chở con nhỏ đi trộm mũ bảo hiểm. (Ảnh cắt từ clip)

Anh bảo mũ đó vợ anh mua tặng chồng, tiếc tiền một phần mà tiếc công vợ chọn.

"Mua mũ rởm thì phạm luật, đi không an toàn, mà mua mũ xịn thì sểnh là mất... Tôi chia sẻ câu chuyện để mọi người cẩn thận hơn, đi đâu nhớ để mũ vào cốp xe khóa lại" - anh D. nói.

Một người dân khu vực này cho biết người phụ nữ trên thường lảng vảng quanh đây và chở theo đứa con nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm