Nam sinh lớp 10 mất tích bí ẩn

Chiều 10-10, anh Trần Văn Lượng (trú tổ 3, cụm 7, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, Thừa Thiên-Huế) cho biết gia đình đang huy động người tìm kiếm con trai Trần Văn Nhật (15 tuổi) mất tích.

Ảnh Nhật được gia đình mang theo.

Theo anh Lượng, khoảng 5 giờ sáng 9-10, con anh thức dậy và lấy xe đạp đi ra khỏi nhà. Sau đó gia đình không thấy Nhật trở về nên đi tìm, chỉ thấy chiếc xe đạp của Nhật bỏ lại trên đường thuộc địa bàn thị trấn A Lưới.

Một số người dân thị trấn kể lại đã nhìn thấy Nhật lên xe khách xuống TP Huế.

Biết được điều này, gia đình anh Lượng đến TP Huế để tìm nhưng đến chiều 10-10 vẫn không thấy.

Anh Trần Văn Lượng đang ở TP Huế để tìm con.

Người cha cho biết rất lo lắng, sợ Nhật làm điều dại dột vì mới đây em gái Nhật qua đời khi mới ba tuổi. Sau khi em gái qua đời, Nhật có biểu hiện sốc về tinh thần và nhớ em.

Cô Hoàng Đỗ Tú Quyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 10B5, Trường THPT A Lưới, cho hay nhà trường đã nắm thông tin sự việc em Nhật mất tích từ sáng 9-10. Theo cô Quyên, trên lớp Nhật là học sinh năng nổ, chăm ngoan và đang là phó bí thư chi đoàn. Gia đình Nhật thuộc diện khó khăn, cha đi làm nghề thợ nề, mẹ ở nhà chăn nuôi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm