Ly kỳ vụ 3 tên cướp đẩy lái xe taxi xuống vực


Chiếc xe taxi bị lao khỏi mặt đường0
Chiếc xe taxi bị lao khỏi mặt đường

Khoảng 2h30 ngày 1-4, Đội CSHS CAH Yên Lập, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận thông tin xảy ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi. Đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án đã đẩy người lái xe xuống vực rồi phóng xe bỏ chạy. Bị hại là anh Hoàng Văn Tuân, lái xe ô tô hãng taxi Thanh Nga ở Hà Nội tường trình:

Khoảng 16h ngày 31-3, trong khi đón khách tại ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội), có 3 thanh niên trẻ, ăn mặc gọn gàng đến thuê anh Tuân chở đi Hạ Hòa, Phú Thọ. Các vị khách tỏ ra hào phóng, thống nhất trả tiền cước 1,3 triệu đồng mà không cần căn cứ theo đồng hồ.

Dọc đường đi, 3 thanh niên tỏ ra rất vui vẻ, họ giới thiệu là đồng hương của anh Tuân, quê Phú Thọ. Xe về đến huyện Cẩm Khê (Phú Thọ), trời nhá nhem tối. Một trong 3 thanh niên yêu cầu anh Tuân dừng xe để đi vệ sinh. Chiếc ô tô vừa giảm tốc cũng là lúc anh Tuân cảm thấy cổ họng nghẹn lại bởi vật mềm thít ngang.

Đồng thời, đối tượng ngồi bên ghế lái phụ chọc con dao vào cổ người lái taxi, bắt táp vào lề đường. Khống chế được anh Tuân, bọn cướp đẩy bị hại xuống ghế sau, rồi một tên xé áo làm dây trói chân, trói tay và vo tròn nhét vào miệng anh Tuân.

Cảm thấy đã chắc chắn, các đối tượng tiếp tục điều khiển xe hướng lên Yên Bái. Đến khu vực xóm Dùng, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, dường như rất thông thạo địa hình, chiếc xe taxi dừng lại.

Nhóm đối tượng “dìu” anh Tuân xuống xe, và sau hồi quan sát rất nhanh khu vực xung quanh, chúng ốp bị hại ra mé vực dốc, đẩy anh Tuân xuống. Rất may cho người lái xe taxi là lúc bị đẩy xuống vực, anh vướng vào một hòn đá khá lớn nên bị mắc lại.

Trong gần 1 tiếng đồng hồ, anh Tuấn kiên trì cứa đoạn dây buộc ở chân vào cạnh hòn đá, rồi cứ thế mò mẫm bò lên mặt đường trong tình trạng 2 tay bị trói quặt ra sau. Khi gần sát đến hàng rào ngăn cách giữa mặt đường với ta luy âm, anh Tuân đã cứa được nốt sợi dây trói ở tay vào dây xích hàng rào. Hoàn hồn, biết rằng đã… thoát chết, anh Tuân đi đến một nhà dân gần nhất, mượn điện thoại gọi báo về công ty và cơ quan công an.

Trở lại hành trình trốn chạy của 3 tên cướp. Ung dung tin rằng tội ác không bị phát hiện, nhóm cướp phóng xe lên Yên Bái. Tuy nhiên, toàn bộ hành trình trốn chạy của chúng đã bị lực lượng công an xác định, qua thông tin trao đổi với hãng taxi Thanh Nga, từ hệ thống định vị bí mật gắn trên xe. CQĐT CAH Yên Lập một mặt đeo bám tung tích chiếc taxi chở nhóm cướp, đồng thời thông tin đến Công an tỉnh Yên Bái, đề nghị triển khai lực lượng phối hợp chặn bắt.

Lúc này, tổ CSGT Công an tỉnh Yên Bái đang làm nhiệm vụ ở địa bàn huyện Yên Bình, đã tiếp nhận thông tin và phát hiện một chiếc xe taxi có đặc điểm giống như được thông báo. Các chiến sỹ CSGT lập tức đuổi theo. Phát hiện bị truy đuổi, 3 tên cướp tăng tốc chạy nhưng do hoảng loạn nên đã lao xe xuống đoạn gầm cầu cạn cách mặt đường hơn 3m.

Thời điểm đó là 2h45 ngày 1-4. Lực lượng công an đã kịp thời có mặt, bắt giữ 3 tên cướp khi chúng đang bò ra khỏi chiếc taxi tại địa bàn thôn Suối Chép, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình. Một trong 3 tên cướp bị thương khá nặng. Nhân thân các đối tượng được làm rõ là Bùi Hải Nam (SN 1998, trú tại khu 3, xã Phụ Khánh); Nguyễn Văn Thịnh (SN 1998, trú tại xã Đoan Thượng) và Quán Viết Nhất (SN 1994, trú tại khu 6), cùng ở thị trấn Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ.

Theo lời khai ban đầu của Thịnh và Nam, chiều 31-3, do thiếu tiền tiêu, nên bọn chúng đã bàn nhau thuê lái xe taxi rồi khống chế, cướp tài sản. Theo kế hoạch, Nhất ngồi ngay phía sau dùng thắt lưng quấn cổ lái xe còn Thịnh và Nam hỗ trợ nếu lái xe chống cự. Sau khi cướp được xe, Nam cầm lái bỏ chạy. Ngày 4-4, CQĐT CAH Yên Lập đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nêu trên về tội danh cướp tài sản. 

Theo Hà Minh (An ninh thủ đô)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm