Lừa nạn nhân cất tài sản trong cốp xe máy rồi chạy mất

Ngày 3-9, chị TTTH (24 tuổi, ngụ Đắk Lắk) đã đến Công an phường 10, quận Phú Nhuận trình báo việc mình bị một thanh niên lợi dụng sơ hở lấy hết tài sản và bỏ trốn.

Chị H. kể lại sự việc bị lấy mất nhiều tài sản. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo trình báo của nạn nhân, khoảng giữa tháng 8-2020, chị H. có làm quen với một thanh niên tên Danh (ngụ TP.HCM) qua mạng xã hội. Sau khi trò chuyện với nhau, Danh mời chị H. xuống TP.HCM để gặp mặt.

Ngày 23-8, chị H. từ quê xuống TP.HCM gặp Danh. Sau đó, Danh chở chị H. đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường ở TP.HCM.

“Danh bảo tôi cất tài sản cho kỹ để đề phòng cướp giật, tôi nghe cũng sợ nên đã đưa tài sản cho người này bỏ vào cốp xe cất” - chị H kể.

Khi đi đến đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận), Danh yêu cầu nạn nhân xuống xe để chạy vào nhà lấy đồ rồi quay lại. Tuy nhiên, đợi mãi không thấy người này quay lại, nạn nhân mới biết mình bị lừa.

Chiều 3-9, Danh được bàn giao cho Công an phường 10, quận Phú Nhuận để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Chị H. cho hay chị mất 1 điện thoại Iphone 6s, một nhẫn vàng, 3 triệu đồng và các giấy tờ tuỳ thân.

Chiều 3-9, chị H. phát hiện Danh đang ở khu vực trước Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nên hô hoán bắt kẻ gian đưa về Công an phường Linh Chiểu (Thủ Đức).

Tại cơ quan công an, người này khai tên Nguyễn Công Danh (28 tuổi, ngụ quận 7) và cũng đã thừa nhận hành vi của mình.

Ngay sau đó, Danh được bàn giao cho Công an phường 10, quận Phú Nhuận để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm