Lời khai của kẻ ‘ngáo’ sát hại 3 người thân ở Bình Tân

Ngày 3-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM bàn giao Trương Tín (29 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) cùng hồ sơ cho Công an TP để điều tra về hành vi giết người… Qua test nhanh, Tín dương tính với ma túy.

Bị bắt khi đang phê ma túy

Các nạn nhân trong vụ thảm sát trên gồm Lê Thị Điểu (77 tuổi, là bà ngoại Tín), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột), Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột, cùng ngụ phường Bình Trị Đông).

Tại cơ quan điều tra, Tín mặc dù còn phê ma túy nhưng tỏ thái độ bình thản, khai nhận toàn bộ vụ việc. Theo đó, vào tối 2-5, Tín đi làm công trình về muộn, bị mẹ la mắng vì gây ồn ào. Liền đó dì ruột và bà ngoại cũng chửi mắng.

Tức giận, nam thanh niên to tiếng lại, đập phá đồ đạc trong nhà rồi xuống bếp lấy hai con dao đi lên lầu đâm bà Kiều. Mẹ Tín và bà ngoại thấy vậy vào can ngăn rồi cùng bị sát hại. Một người dì ruột khác của Tín là bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng và cháu Tín nhờ chui vào phòng và tủ quần áo trốn nên thoát nạn.

Sau khi gây án, Tín lấy xe máy tới nơi làm việc ở công trình xây dựng trên địa bàn phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú) gặp một người bạn. Đến 3 giờ sáng 3-5, cả hai đi uống cà phê trên hương lộ 3 thì bị trinh sát Công an quận Bình Tân ập đến khống chế. Lúc này Tín vẫn còn đang ngáo và trên người vẫn thủ dao nhọn.

Nói về sự việc, ông Trương Văn Hạnh (62 tuổi, cha ruột Tín) cho hay Tín vừa đi cai nghiện về được một thời gian. Tối 2-5, lúc mọi người thấy Tín có biểu hiện đập phá do phê ma túy, sợ có chuyện chẳng lành ông chạy đi báo công an. Tuy nhiên, khi trở về cùng với công an thì án mạng đã xảy ra.

Ông Hạnh, cha ruột của Tín, bàng hoàng sau vụ việc con trai sát hại những người thân thích nhất. Tín sau khi gây án đã trốn sang quận Tân Phú và bị bắt. Ảnh: HT

Lời kể của người thoát chết

Ngay trong đêm Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân đã điều động toàn bộ lực lượng xuống hiện trường. “Nhưng mọi dấu vết của Tín đã mất hút. Tín mặc dù đi cai nghiện về nhưng ít khi xuất hiện ở nhà. Nam thanh niên cũng không chơi bời với các thanh niên gần nhà. Bên cạnh đó, không ai biết người này dùng điện thoại hay không nên công tác truy xét gặp khó khăn” - một cán bộ điều tra Công an quận Bình Tân nói. Vị này cho biết để bắt Tín, nhiều trinh sát tỏa đi khắp các khu vực quận, huyện, rà soát từng manh mối nhỏ nhất từ hệ thống camera an ninh cho đến các tiệm game bắn cá ở khu vực.

“Chúng tôi rà soát thêm ở các bệnh viện vì nghi ngờ trong quá trình gây án có thể Tín bị thương nhưng không ra được manh mối. Sau quá trình tích cực truy xét các mối quan hệ, bạn bè, chừng hai giờ đồng hồ sau thì xác định được Tín tại quán cà phê và ập vào bắt” - lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân thông tin.

Trong ngày 3-5, có mặt tại nơi xảy ra sự việc, PV chứng kiến không khí tang tóc, ảm đạm bao trùm trên gương mặt những thành viên trong gia đình cùng lối xóm xung quanh. Công tác lo hậu sự cho ba người chết được thực hiện ngay sau khi cảnh sát khám nghiệm xong.

Ngồi ở góc tường, bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng vẫn trong tâm trạng hoảng loạn. Bà kể căn nhà bà đứng tên nhưng là nơi sinh sống của nhiều thành viên trong gia đình. Tối xảy ra vụ việc, căn nhà còn thiếu một số thành viên. “May mắn là tối đó nhà còn ít người. Thằng Tín gây án mạng rồi rời đi chứ nếu không thì không biết còn có chuyện gì nữa”.

Nhớ lại thời điểm kinh hoàng mà bà cùng người cháu gái may mắn không bị kẻ thủ ác phát hiện, bà Phụng vẫn còn run. Chắp hai tay lên ngực gắng kìm nén cảm xúc, bà kể rằng mình cùng người cháu thoát chết vì trốn trong tủ. “Tôi lúc đó ngồi lặng trong tủ có cửa nhôm mỏng, nếu Tín phát hiện, nó chỉ cần đạp nhẹ là tung ra ngay. Nhưng nhiều lần nó cứ cầm dao tới gần tủ thì dừng bước rồi quay lại liền, tôi ở trong vừa hồi hộp vừa lo sợ, chỉ biết chắp tay van vái trời Phật” - người phụ nữ thất thần….

Được biết Trương Tín nói lý do xuống tay với người thân là “loại trừ kẻ xấu, làm sạch xã hội” (!?). Còn theo một cán bộ điều tra, ngoài việc không tỉnh táo, Tín gây tội ác còn do bức xúc vì trước đó đòi mua xe đắt tiền nhưng không được gia đình đồng ý.

Thanh niên điên cuồng lao vào lớp đâm học sinh, cô giáo

Việc dùng hung khí tấn công nhiều người nổi lên như một hiện tượng trong thời gian gần đây. Đơn cử như sáng 3-5 tại Trường Tiểu học Đồng Lương (xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh), Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, ngụ xã Đồng Lương) bất ngờ cầm dao xông vào trường, lao vào lớp đang học đâm liên tiếp năm học sinh và một cô giáo. Hậu quả khiến một học sinh tử vong tại chỗ và bốn em bị thương nặng. Nữ giáo viên bị thương ở tay sau khi ngăn cản nam thanh niên.

Lời khai của kẻ ‘ngáo’ sát hại 3 người thân ở Bình Tân ảnh 2
Ngôi trường nơi xảy ra việc tấn công giáo viên và nhiều học sinh. Ảnh: Đ.TRUNG

Còn tại Bình Dương, trong ngày 3-5, công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) về tội giết người. Luận được xác định là hung thủ gây vụ thảm sát ba người trong một gia đình gây rúng động dư luận xảy ra vào ngày 24-4 tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Luận cảm thấy bị một trong ba nạn nhân coi thường nên thù tức và ra tay.

Đ.TRUNG - L.ÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm