Lập tour du lịch “ma” để chiếm tiền của khách

Là nhân viên một công ty du lịch ở quận 6, tháng 4-2004, Tuấn giới thiệu công ty tổ chức tour du lịch bốn nước Thái Lan, Nhật, Mỹ và Mexico với chi phí trọn gói là 5.500 USD một người. Sau đó, bảy khách hàng đã đến phòng mua vé máy bay đưa Tuấn tổng cộng 38.500 USD. Nhận tiền xong, Tuấn nói với khách nghi có tiền giả nên đến nơi đổi ngoại tệ kiểm tra rồi bỏ trốn. Liên lạc với Tuấn không được, gọi về công ty thì được báo không có tour du lịch trên, bảy nạn nhân đã trình báo công an. Đến ngày 15-3-2007, Tuấn bị bắt theo lệnh truy nã.

Trước tòa, Tuấn kêu oan rằng chỉ giúp đỡ nhân viên bán vé ở quầy kiểm tiền, không lừa đảo ai hết. Thậm chí Tuấn còn cho rằng các nạn nhân định trốn ra nước ngoài, Tuấn không thể tiếp tay... Tuy nhiên, tòa nhận định Tuấn đã có một quá trình tiếp xúc tạo sự tin tưởng để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân rồi bỏ trốn. Ngoài ra, Tuấn còn khai gian lai lịch, dùng hộ chiếu sai tên để đi nước ngoài với người tình...

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm